Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: NGHĨA KẾT



Bài xướng:
Nghĩa kết

Có phải vầy duyên ở chữ đồng?
Ví thời trái ngược liệu bằng không?
Lợi này danh nọ rằng tương xứng?
Sắc quyện hương lay mới thắm nồng?
Mấy cảnh lời thưa cầm khó đặng?
Bao lần vị chát đứng xa trông?
Nhân sinh chả nhẽ toàn hơn kém?
Giá trị càng vơi hỏi mấy đồng?

Vũng Tàu, 17-11-2019.
QUANG CAO



Bài họa 4:
Duyên thơ

Thử đếm ngàn xưa bấy chuyện đồng?
Bạn vầy ta néo tại sao không?
Nghiên tràn ý đượm lo gì xứng?
Bút nảy vần khơi há chẳng nồng?
Hờ hững bao giờ nên nghĩa đặng?
Âm thầm có phải dấu lời trông?
Kìa duyên đã bén khi nào nhỉ?
Cảm nỗi hay chăng cũng khéo đồng?

Vũng Tàu, 19-11-2019.
QUANG CAO



Bài họa 3:
Xót chữ đồng

Chủ khách cùng say một chữ đồng
Vô tình lắm bạc cũng bằng không.
Ngày vui bạn vẫy đùa hoa thắm
Bữa giận người xoay bỏ ái nồng.
Rượu chát môi mềm tri kỷ lặng
Thơ sầu dạ thắt hảo hiền trông.
Vần thô ý nhạt người ơi chớ!
Gạt nghĩa lìa ân kiểm tính đồng.

NGỌC TRINH



Bài họa 2:
Chữ đồng

Thiên hạ tranh đua bởi chữ đồng
Năm chìm bảy nổi tại vì không…
Công danh địa vị nên không xứng
Chẳng đủ cầu mong thế chẳng nồng.
Thỉnh cầu... nguyện vọng chi ngóng đặng
Siêng năng... cần mẫn vẫn chưa trông.
Vì cao vọng mới so đo nhỉ
Đạo đức... nghèo tâm cũng chữ đồng...

TÌM LẠI ƯỚC MƠ



Bài họa 1:
Kết tình thơ

Nghĩa kết tình thơ hỏi có đồng?
Năm vần bảy chữ thuận bài không?
Song phong liệu đó thành duyên xứng?
Tứ tuyệt làm sao thỏa đối nồng?
Chỉ phất phơ cầu chi ngóng đặng?
Năng cần mẫn ước nấy đòi trông?
Vì đâu lại nỡ so đo nhỉ?
Sáo hiệp diều bay hẳn ấm đồng?

Bình Dương, 18-11-2019.
THẾ GIA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét