Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Họa thơ cụ Trương Vĩnh Ký



Bài xướng:
Vịnh ông Táo

Cục đất ngày xưa nó thế nào
Mà nay Táo lại ngự ngôi cao.
Khéo dơ mặt nhọ vênh vang thế
Chẳng hổ lưng còm khúm núm sao.
Sớm tối đội nồi cho kẻ chủ
Quanh năm kiếm chuyện mách Nam Tào.
Rồi ra đất cũng hoàn nguyên đất
Một dãy xôi chè có đáng bao.

TRƯƠNG VĨNH KÝ



Bài họa 2:
Xin can

Chớ nên nguyền rủa nữa đi nào
Cơ hội chưa ngồi chiếc ghế cao.
Bởi vậy, ghen người đang cậy thế
Nên đành, ghét đứa có mang sao.
Xưa nay chẳng nói dân ông chủ?
Kim cổ đều kinh chuyện cụ Tào(*)
Lắm kẻ chưa quan hiền như đất
Ngồi rồi cũng vậy... lại phong bao?

(*) Tào Tháo với câu nói nổi tiếng Thà ta phụ người, chứ không để người phụ ta.
Đắk Nông, 17-11-2019.
HOÀNG BÁT



Bài họa 1:
Mua ghế

Xuất thân bần tiện chốn phương nào
Nhờ bạc nhờ tiền tót ghế cao.
“Thời thế thế thời thời phải thế”
Phận duyên duyên phận phận làm sao.
Khéo luồn lấy được lòng anh Đẩu
Giỏi cúi mua vui dạ bác Tào.
Thiểu đức mà kiêm ngôi vị lớn
Chóng chầy họa đến có là bao.

TX Phú Mỹ, 17-11-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét