Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: MỘT CHIỀU VUI



Bài xướng:
Một chiều vui

Gặp gỡ lưng chiều đất Cẩm Khê
Bạn thơ mãi tận Vũng Tàu về.
Giao lưu phú lục cà phê quán...
Xướng họa thơ Đường thị trấn quê.
Trọn nghĩa hương thôn ngời ý nguyện
Thắm duyên làng xóm vẹn câu thề.
Thi nhân hội ngộ tình lưu mãi
Học hỏi, tham thiền... một chữ: Mê...!

Cẩm Khê, 23-11-2019.
PHAN THỊ ĐÊ





Bài họa 8:
Kỷ niệm êm đềm

Rừng cọ đồi chè “đất Cẩm Khê”
Bao năm rèn học… bước quay về.
Thầy xưa tóc bạc cười đôn hậu
Trò cũ da săn nói giọng quê.
Tròn nghĩa… năm mươi năm hẹn ước
Vẹn tình… nửa thế kỷ tuyên thề.
Giao lưu xướng họa tình thi hữu
Kỷ niệm êm đềm đến là mê…

Phù Ninh, 28-11-2019.
TRẦN MINH ĐỨC



Bài họa 7:
Nhớ về Phú Thọ

Một miền sông núi đất Hoa Khê
Ai đã đi xa cũng muốn về.
Nhớ lắm những chiều xơi cọ ỏm
Quên sao mỗi sáng lội sông quê.
Chùa xưa phảng phất làn hương nguyện
Phố mới yên vui thỏa hẹn thề.
Vào chiếu thơ Đường vui xướng họa
Nhớ về Phú Thọ giải đường mê.

Cẩm Khê, 24-11-2019.
TRẦN VĂN XUÂN




Bài họa 6:
Về quê

Vũng Tàu viễn xứ chốn xa khê
Phú Thọ hôm nao bạn mới về?
Nơi uống nước là nơi ngụ quán
Chỗ trôn nhau chính chỗ hương quê.
Giao lưu thơ phú lời chung hẹn
Gặp gỡ thi nhân ý vẹn thề.
Mai mốt đi dời sông núi thẳm
Nhớ tình giao cảm phút đam mê.

Thanh Ba, 24-11-2019.
PHẠM ĐÌNH LẠN




Bài họa 5:
Tấm lòng người em

Giao lưu Đường luật là mê
Muội ở nơi xa chẳng kịp về...
Nhắn gửi đôi vần vui hội quán
Góp về vạn ý nỗi ly quê...!
Mừng ngày tao ngộ tròn câu mộng
Ước buổi giao duyên vẹn chữ thề.
Kỷ niệm trong đời đâu dễ có
Lưu hình huynh gửi với Ma Khê.

Hà Đông, 24-11-2019.
ĐIÊU MAI DUNG




Bài họa 4:
Hẹn về Hà Tĩnh

Mình còn bận việc ở An Khê,
Mến bậu gom câu gửi chữ về…
Đáp “Một chiều vui” đằm nghĩa bạn,
Hòa năm vần quyện thắm tình quê.
Vì màu sắc hội chung tay vén,
Giữ đạo nhân văn vẹn ý thề.
Hẹn buổi trùng phùng xuân mới đến,
Thăm Hà Tĩnh(*) bọ thỏa niềm mê…

(*) Ngày Hội Thơ Đường luật Việt Nam lần thứ XV năm 2020 tổ chức tại Hà Tĩnh.
Gia Lai, 24-11-2019.
NHẤT LONG NHỊ HOÀNG



Bài họa 3:
Mãi còn mê...

Chẳng ai quên đất mẹ Ma Khê
Dẫu ở xa xôi mỗi bận về...
Gặp gỡ cà phê nơi phố thị
Luận bình thơ phú chốn thôn quê.
Tình làng gắn bó thường mong nhớ
Nghĩa xóm thủy chung đã nguyện thề.
Thi hữu mặn mà câu xướng họa
Cuộc đời như thế mãi còn mê...

Phú Lạc Phố, 23-11-2019.
NGUYỄN CHÍ ANH



Bài họa 2:
Buổi chiều đông

Đồi cọ che trường đất Phú Khê
Bao năm kỷ niệm lại quay về...
Thầy xưa gặp gỡ ngoài hiên lớp
Trò cũ đong đầy giữa chốn quê.
Tròn nghĩa còn ghi lời hẹn ước
Nặng tình mãi nhớ ý tuyên thề.
Vui cùng xướng họa thơ Đường luật
Một buổi chiều đông lạc xứ mê...

Cẩm Khê, 23-11-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Thỏa nguyện

Thi nhân cách trở chốn sơn khê
Lâu lắm hôm nay mới được về...
Hội ngộ thơ ca nơi quán phố
Trùng phùng huynh hữu nẻo thôn quê.
Mình mong nghĩa nặng ghi lời hẹn
Bạn muốn tình sâu khắc ý thề.
Lưu luyến chia tay người mỗi ngả
Trẻ già thỏa nguyện trí say mê...

Cẩm Khê, 23-11-2019.
NGUYỄN ĐỨC QUÝ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét