Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Tứ tuyệt trường thiên: XONG



1. Xong
(Tứ tuyệt trường thiên)

Đứa trẻ từ khi mới lọt lòng
Trong vòng tay ấm… mẹ chờ mong:
Cất lên khúc nhạc thơm mùi sữa
Tiếng khóc òa…! Nghiêng ngọn lửa hồng.

Tiếng khóc chào đời giữa tịnh không…
Niềm vui lóng lánh giọt men nồng.
Cha cầm chén rượu dâng trời đất,
Cảm tạ ông bà, bái tổ tông.

Cảm tạ triền ngô, vạt lúa đồng,
Con đò đứng đợi cuối bờ sông.
Thời gian lặng lẽ trườn trên sóng
Vớt cả lời ru lạc giữa dòng…

Vớt cả vuông tròn với thẳng cong
Thịnh, suy, bĩ, thái… dẫu tuân tòng.
Giữa hai nhịp thở đầu và cuối
Trọn kiếp luân hồi… một chữ: Xong.

NGÔ TOÀN THẮNG (Phú Thọ)


2. Xong
(Họa: Tứ tuyệt trường thiên)

Trọn kiếp tu hànhmãi chửa xong
Ta Bà... nước mắt chảy xuôi... tòng...!
“Sắc, không, không, sắc,...” ai người tỏ?
Thức tỉnh người ơi...! Chớ bẻ cong.

Thức tỉnh đò xuôi mấy lạ dòng
Thuyền về Bến Giác đợi qua sông.
Còn tham “danh, lợi,... sân, si,...” nữa
Chưa thể buông trôi một chữ: Đồng.

Chưa thể an lòng tổ với tông
Còn mê lạc thú, rượu say nồng.
Cầu Trời khấn Phật làm sao được
Vọng tưởng tiêu tùng... trở lại: Không!

Vọng tưởng xưa nay bởi bóng hồng
Tâm còn chưa định... ước cùng mong...
Trái ngon nhờ sức người chăm bẵm
“Nhân – Quả” nghiệp duyên... tịnh tấm lòng.

Cẩm Khê, 22-11-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



3. Xong
(Họa: Tứ tuyệt trường thiên)

Tuổi thơ nào có biết nghiêng lòng,
Nghịch ngợm, nô đùa lúc đợi mong.
Ngóng mẹ khi làng tan chợ đám,
Mừng vui cạnh bếp lửa than hồng.

Than hồng nhuộm thắm miếng trầu không
Ánh mắt cười rung chén rượu nồng.
Phảng phất câu hò xa vọng lại,
Nhen lời ước nguyện với tiền tông.

Tiền tông đã cải tạo nương đồng,
Đắp đập, be bờ, mở bến sông.
Dũng cảm, kiên cường ngăn thác lũ,
Thời gian mải miết chảy xuôi dòng.

Xuôi dòng gió lật cánh buồm cong
Cái lẽ tử sinh đã thuận tòng.
Nhân quả, luân hồi… Ai tránh được.
Thôi đành chấp nhận thế là: Xong.

Hà Nội, 22-11-2019.
CAO BÁ TOÀN



4. Xong
(Họa: Tứ tuyệt trường thiên)

Nào hay chướng nghiệp ở nơi... lòng
“Nhân – Quả” định rồi chả ước mong...
Tu tậpn đừng vội... tán...!
Niềm vui đỏ bếp đượm than hồng.

Than hồng cũng lụi... sắc rồi không
Mê đắm mần chi với rượu nồng.
Vạn vật vô thường say lại tỉnh
Chi bằng tu luyện với Thiền tông.

Thiền tông đã nguyện một câu: Đồng...
Xách nạng chống trời chặn nước sông...!?
Quên mất tiền duyên đành thúc thủ
Lụy đò vượt chướng ngả theo dòng.

Theo dòng sóng cả liệu còn cong...?
Sinh tử công Cha nghĩa Mẹ... tòng!
Tĩnh tọa bình tâm... rồi bệnh sẽ...
Thân già mãn kiếp vẫn chưa xong!

Phú Thọ, 22-11-2019.
CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa tiếp nối...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét