Hỡi
người xa cách chốn ngàn phương Tóc
có còn xanh má vẫn hường? Đông
đến cho lòng thêm huyễn tưởng Thu
tàn để dạ mãi sầu vương. Chưa
quên trước bến vui chân sáo Vẫn
nhớ triền đê nhộn bước đường. Cơm
áo chia lìa bao cách trở Bóng
chiều buông xuống mịt mờ sương.
HỌA VỚI BẠN Thương người tiền tuyến đứa hậu phương Phương trời xa cách nhạt đêm hường Hường hoa vẫn để màu tơ tuỏng Tưởng nhớ thêm nhiều niềm vương Vương bến nước xưa đôi chim sáo Sáo hót rộn vui cả dặm đường Đường chiều lắng đọng nhiều ao ước Ước mộng êm đềm những chiều sương Võ Nhật Trường 23.11.2019
HỌA VỚI BẠN
Trả lờiXóaThương người tiền tuyến đứa hậu phương
Phương trời xa cách nhạt đêm hường
Hường hoa vẫn để màu tơ tuỏng
Tưởng nhớ thêm nhiều niềm vương
Vương bến nước xưa đôi chim sáo
Sáo hót rộn vui cả dặm đường
Đường chiều lắng đọng nhiều ao ước
Ước mộng êm đềm những chiều sương
Võ Nhật Trường 23.11.2019