Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Đàn bặt cung tơ



Ánh nguyệt ngoài song đứng lặng lờ
Đàn ai từ thuở bặt cung tơ.
Dòng xưa bèo dạt muôn trùng sóng
Sông cũ thuyền trôi vạn bến bờ.
Chén đắng vài câu thương phận bút
Ly sầu mấy vận xót duyên thơ.
Gió đông lạnh giá lùa qua cửa
Ngóng cuối chân mây bóng nhạn mờ.

TX Phú Mỹ, 18-11-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

1 nhận xét:

  1. Bài này tôi không hiểu lắm, bạn có thể giúp
    Muốn sang thì bắc cầu Kiều
    Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy
    Cầu kiều và yêu ở đây có mối quan hệ gì

    Trả lờiXóa