Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Bát. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Bát. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Xướng họa: XUÂN TỚI



Bài xướng:
Xuân tới

Xuân tới... Ôi chao dốt mới buồn!
Sự đời vốn vậy tới chơi luôn.
“Giang hồ khí cốt” thời không dại
“Phong nguyệt tình hoài” thế mới khôn.
Bả lợi đã làm đôi mắt mỏi
Mồi danh cũng khiến cặp chân chồn.

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Xướng họa: CẮN NÁT CÂU THƠ



Bài xướng:
Cắn nát câu thơ

Cắn nát câu thơ cạn mấy vần
Nghe buồn phủ kín bến sông Ngân.
Người về đất lạ vui chân sáo
Ta vẫn tha hương mỏi bước trần.
Một kiếp khác nào cơn gió thoảng
Trăm năm cũng tựa áng phù vân.

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Họa thơ cụ Trương Vĩnh Ký



Bài xướng:
Vịnh ông Táo

Cục đất ngày xưa nó thế nào
Mà nay Táo lại ngự ngôi cao.
Khéo dơ mặt nhọ vênh vang thế
Chẳng hổ lưng còm khúm núm sao.
Sớm tối đội nồi cho kẻ chủ
Quanh năm kiếm chuyện mách Nam Tào.

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Xướng họa: CUỐI THU



Bài xướng:
Tiễn thu

Nhè nhẹ bên thềm chiếc lá bay
Sương giăng kín lối tiễn thu gầy.
Sườn non lặng lẽ vầng trăng bạc
Bến nước âm thầm ngọn gió may.
Chén rượu giao bôi thương kẻ ngóng
Câu thơ xướng họa xót ai bày.