Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Xướng họa: CUỐI THU



Bài xướng:
Tiễn thu

Nhè nhẹ bên thềm chiếc lá bay
Sương giăng kín lối tiễn thu gầy.
Sườn non lặng lẽ vầng trăng bạc
Bến nước âm thầm ngọn gió may.
Chén rượu giao bôi thương kẻ ngóng
Câu thơ xướng họa xót ai bày.
Người đi biền biệt phương trời ấy
Nỗi nhớ lưng chiều anh có hay...

Phú Mỹ, 17-10-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Tàn thu

Chẳng thấy gì đâu chỉ bụi bay
Tây Nguyên lộng gió dáng ai gầy.
Nôn nao móc ví không đồng bạc
Ngớ ngẩn rờ mông chẳng xu may.
Hóng hớt cà phê ai để ngóng
Mong chờ chén rượu bạn không bày.
Tàn thu nhớ lắm ngày xưa ấy
Cả bọn tung hô tớ rất hay...

Đắk Nông, 17-10-2018
HOÀNG BÁT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét