Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Xướng họa: NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM



Bài xướng:
Ngày Phụ nữ Việt Nam

Sắp ngày Phụ nữ Việt Nam ta
Nghĩ mãi chưa ra một món quà.
Máy lạnh, mùa đông đang ập tới
Xe hơi, bằng lái lấy đâu ra?
Phấn son chỉ ngại không còn trẻ
Váy áo thời e đã chớm già.
Thôi nhé xin em cho khất nợ
Mai này sẽ trả một thành ba.

Phú Mỹ, 18-10-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Đừng khất nợ

Mừng “Ngày Phụ nữ”... nửa đời ta
Tính toán phân chia mấy món quà.
Điện thoại chuông reo bồ đứng đợi
Xe hơi khóa lại bạn đi ra...
Sáu mươi vẫn thấy mình đang trẻ
Năm chục mà sao vợ đã già.
Không có thì thôi đừng khất nợ
Bao giờ gối mỏi trả thành ba.

Cẩm Khê, 18-10-2018
NGUYỄN ĐỨC QUÝ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét