Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: CÒN YÊU...



Bài xướng:
Khờ...

Buông nhời đỏng đảnh lại càng mơ,
Trỗi khúc tương tư hệt gã khờ.
Ngắm chú ong nâu say búp nhụy,
Xem nàng bướm trắng quyện đài tơ.
Bên dòng róc rách hình ngư tỏ,
Dưới bản hiu hiu ngọn khói chờ.
Nhõng nhẽo đường rừng chân ngại bước,
Thì thào mượn gió viết nên thơ.

Bình Dương, 20-10-2018
THẾ GIA



Bài họa 2:
Khờ...

Hẹn tháng Mười về thỏa ước mơ
Mà nghe gió thổi rã tim khờ.
Đông se sắt lạnh rung cành lá
Lửa thiết tha nồng quấn sợi tơ.
Đã thệ duyên lành bao nỗi nhớ
Còn gieo ngãi thắm những mong chờ.
Cùng vui dạo bước trên đường mở
Để cuộc đời mình tựa áng thơ.

Bình Dương, 20-10-2018
DUY TUẤN



Bài họa 1:
Còn mãi yêu nhau

“Thị Màu” một chút thỏa tình mơ
Ta ngỏ lời yêu há phải khờ.
Một thuở hẹn hò say dáng ngọc
Trăm năm quấn quýt quyện đường tơ.
Trăng vàng thu đẹp hương quỳnh tỏa
Gió mát trời cao ánh ngọc chờ.
Ta lại dìu nhau về cõi mộng
Mừng em... anh tặng một bài thơ.

Sài Gòn, 20-10-2018
NGUYỄN KHOAN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét