Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: KHƠI HỒNG NỖI NHỚ



Bài xướng:
Khơi hồng nỗi nhớ

Nay ngày phụ nữ viết vần thơ
Nhắc nhở hồn xa chữ gọi chờ.
Để bữa cùng em hoài ấm đợi
Cho bầu với bạn vẫn hiền mơ.
Mùa sang lễ hỏi cầu trên bến
Hạ mãn niềm yêu ghé nẻo bờ.
Giữa lúc thu về tâm khỏi lạnh
Khơi hồng nỗi nhớ dệt tình tơ.


Vũng Tàu,19-10-2018
BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 2:
Tiếng lòng

Phụ nữ hôm nay thích đọc thơ
Các cô khấp khởi mãi mong chờ.
Lời ca chúc tụng em còn đợi
Quà tặng trao tay chị vẫn mơ.
Luyến tiếc người đi xa nhớ bãi
Đón chào bạn tới ghé trông bờ.
Tháng Mười lại đến tình thêm thắm
Thổn thức trong lòng cất tiếng tơ.

Cẩm Khê, 20-10-2018
ĐỖ BẢO ĐIỀN



Bài họa 1:
Cho tình nồng thắm

Tháng Mười ngày tốt họa vần thơ...
Trao gửi khắp nơi kẻo bạn chờ.
Chúc mẹ, cầu bà luôn mạnh khỏe
Mong em, ước chị thỏa lòng mơ...
Thu qua phố biển mừng non nước
Đông tới làng thôn nhộn bến bờ.
Trẻ mãi không già... vui khắp nẻo
Cho tình nồng thắm dệt đường tơ.

Vũng Tàu, 20-10-2018
NGUYỄN QUANG BÍCH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét