Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Cảm tạ



Đôi lời đa tạ gửi qua phây
Chốn ảo tình chân chất chứa đầy.
Hoa ngát hương thơm cho dạ trỗi
Rượu nồng vị ngọt để lòng ngây.
Văn thơ thật khó đền ơn nặng
Nghiên bút làm sao trả nghĩa dầy.
Thành thật cúi đầu xin lượng thứ
Mọi người đại xá biết là may.

Mọi người đại xá biết là may
Bởi quá xa xôi tiệc chẳng bày.
Tri kỷ hồng nhan tròn kiếp mộng
Rượu bầu thơ túi bốn mùa say.
Như vầng trăng nọ tròn rồi khuyết
Tựa mặt biển kia cạn lại đầy.
Cái thú bút nghiên dường cũng lạ
Thương rồi trăm sự dở thành hay.

Phú Mỹ, 20-10-2018
NGUYỄN HUY VỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét