Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Hỏi gió, hỏi mây



Hỏi gió

Gió hỡi vì đâu thổi quá nhiều
Hay là nuối tiếc một thời yêu.
Bao nhiêu nỗi nhớ khi ban sớm
Biết mấy niềm thương lúc xế chiều.
Chỉ thấy mù khơi hình bóng lẻ
Lặng nghe xa vắng tiếng cô liêu.
Heo may se sắt lùa bên cửa
Khắc vắng kìa ai lẩy khúc Kiều.



Hỏi mây

Mây ơi bay mãi hỏi về đâu
Một kiếp lênh đênh hẳn lắm sầu.
Phải xót Thâm Tâm hoa sắc máu(*)  
Hay thương Nguyễn Bính cánh buồm nâu?
Trăng yêu trần thế treo sườn núi
Biển nhớ tình nhân sóng bạc đầu.
Lời ước lẽ nào cơn gió thoảng
Nghe vàng bỗng chốc hóa thành thau.

(*) Hai sắc hoa ti gôn (Thâm Tâm – TTKH)
Phú Mỹ, 22-10-18
NGUYỄN HUY VỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét