Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: NGHÈO...



Bài xướng:
Lời vợ gã ma men

Mười hai bến nước một dòng sông
Khốn khổ thân em vớ phải chồng.
Học mót thằng ngu còn nghĩ giỏi
Làm theo kẻ xấu lại chơi ngông.
Bất tài như thế còn lên giọng
Vô dụng vậy mà vẫn kể công.
Sáng xỉn chiều say đi loạng choạng
Nghèo bền hèn vững có đau không?

Vũng Tàu, 21-10-2018
HOÀNG TẤN ĐẠT



Bài họa 3:
Chồng em quá chuẩn men

Quá tuyệt cho em được gả chồng
Vào nơi ái đượm mát lòng sông.
Mười hai bến mộng đâu hoài phí
Cả vạn đường tình chẳng bõ công.
Thể chất ngời ngời khinh kẻ quấy
Tâm hồn rạng rỡ kệ thằng ngông.
Chiều hôm, sáng sớm đưa vài chén
Mẫn tiệp, yêu đời có sướng không?

Đà Nẵng, 22-10-2018
DANH THƯ



Bài họa 2:
Nghèo khổ vì chàng

Gái đẹp thân cò ở bãi sông
Em xui... lấy phải một người chồng.
Dở hơi, hay nói, lười lao động,
Ít học, dậy đời, lại thích ngông.
Rượu uống sương sương ưa lớn giọng
Men say tưng tửng lại đòi “công”.
Ra ngoài mới thấy mình nghèo khổ
Xuất giá theo chàng kể cũng không!

Sài Gòn, 22-10-2018
Bs NGUYỄN KHẮC QUÝ



Bài họa 1:
Khổ...

Khổ lắm thân này tận cửa sông
Mười hai bến nước nát thân chồng.
Ngu si lại ngỡ mình giang giỏi
Tài mọn thôi là kẻ ngọng ngông.
Cứ thế tha hồ lên hét giọng
Và rằng thỏa thích bắt nâng công.
Đê hèn lấy phải đau muôn kiếp
Đành chịu tình này có tiếc không.

Vũng Tàu, 21-10-2018
VŨ DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét