Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: VỀ PHỐ BIỂN VŨNG TÀU



Bài xướng:
Bà Rịa – Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu thấp thỏm mơ
Nước xanh sóng bạc dạt xô bờ.
Buông cần thích thú ngư chài đợi…
Cập bến du dương lữ khách chờ…
Chiều ngả khơi xa lồng lộng gió
Đêm về nguyệt xế mượt mà thơ.
Một lòng Dân – Đảng cùng xây dựng…
Mến biển quê mình dạ ngẩn ngơ…

TÍCH THIỆN (Vụ bản, Nam Định)



Bài họa 6:
Thành phố biển

Ai lần ghé lại chẳng đành ngơ
Lặng ngắm từng con sóng vỗ bờ.
Bãi Trước đa tình trong nắng phủ
Hồ Mây diễm lệ dưới trăng chờ.
Cho hồn tản mạn theo làn gió
Để dạ êm đềm khởi vận thơ.
Ngợi biển quê mình xanh thắm mãi
An bình thịnh vượng thỏa niềm mơ.

NGỌC OANH (Nam Định)



Bài họa 5:
Biển Vũng Tàu

Biển bạc rừng vàng thỏa ước mơ
Nghìn năm nước vỗ dạt ru bờ.
Buồm căng lộng gió xa khơi hẹn
Cá ắp đầy khoang cặp bến chờ
Thủy sản dầu thô vương muối mặn
Âu vờn nguyệt xế gợi hồn thơ.
Lòng Dân, ý Đảng hòa chung một
Kiến thiết Vũng Tàu chẳng thể ngơ.

NHỊ BÌNH (Dĩ An, Bình Dương)



Bài họa 4:
Thành phố Vũng Tàu

Ta về phố biển thỏa lòng mơ
Xao xuyến khi nghe sóng vỗ bờ.
Núi Nhỏ nắng bừng ai đứng đợi
Hồ Mây mưa tạnh bậu ngồi chờ.
Mỏ dầu vực dậy tình thi phú
Trầm tích vẫy mời nghĩa khách thơ.
Bà Rịa – Vũng Tàu vươn đổi mới
Là niềm hãnh diện lẽ nào ngơ...

THỤY KHANH (Phú Giáo, Bình Dương)



Bài họa 3:
Thỏa mong chờ

Từ lúc được lời dạ ước mơ(*)
Đến thăm Bà Rịa thỏa mong chờ.
Thuyền trôi cá lội nhiều tha thiết
Núi biếc biển vàng lắm ngẩn ngơ.
Khát vọng hòa bình thương chị Sáu
Sầu đau chinh chiến nghẹn lời thơ
Mênh mang sóng vỗ mừng tao ngộ
Nghĩa đó tình đây rộn bến bờ

(*) Lời mời của Chi hội thơ Đường luật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
LÂM NGỌC DUNG (Quảng Ngãi)



Bài họa 2:
Phố biển

Vũng Tàu phố biển đẹp nên thơ
Sóng vỗ miên man khỏa dãy bờ.
Lạc cõi trời mây người đứng đợi
Sa chân bóng nước cảnh trông chờ.
Nao lòng lữ khách nhìn sương phủ
Cám cảnh thi nhân để bút ngơ.
Một chốn hoang sơ thiên khí tụ
Lưu truyền phú họa thắm duyên mơ.

LÊ ĐỨC (Bình Dương)



Bài họa 1:
Vũng Tàu

Vũng Tàu bãi tắm đẹp như mơ,
Nước biếc non xanh sóng vỗ bờ.
Khách đến ngàn phương tình nghĩa tỏ,
Thuyền đi vạn nẻo ý câu chờ.
Say làn khói tỏa tuôn dầu khí,
Mến mạn thuyền về hỏi tứ thơ.
Sự tích Dinh Cô nhiều ngẫm ngợi,
Giữ gìn biển bạc có nào ngơ.

NGUYỄN THẾ GIA (Bình Dương)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét