Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn tàn thu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tàn thu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

Tàn thu

 

Vẫn thiết tha hoài vọng thuở xưa

Từng cơn gió lạnh chuyển theo mùa.

Âm thầm trải mộng thềm mơ nữa

Lặng lẽ trông chiều kẻ đến chưa.

Ngõ vắng đìu hiu chờ gót trở

Hồn đơn lạnh lẽo thấm sương lùa.

Sao còn tưởng mãi lời yêu hứa

Vẫn thiết tha hoài vọng thuở xưa.

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2020

Tàn thu

 

Lộng lẫy như ngàn sợi óng tơ

Vầng đan quyện nước khỏa sông mờ.

Vì con sóng bạc lùa trăng vỡ

Để giữa đêm huyền lạc chốn mơ.

Mỏi vọng thuyền xưa hoài náu bãi

Mềm say bóng lẻ mãi nương bờ.

Thu tàn chuyển tiết đông về ngõ

Lá đỏ rơi đầy dạ bỗng ngơ...

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Tàn thu



Bởi đóa hoa rừng vẫn đượm hương
Dù không đẹp vẻ, sắc khiêm nhường.
Âm thầm dạ để tràn tơ vướng
Lặng lẽ tim sầu trải ái vương.
Cũng tại vì yêu mà nẻo hướng
Luôn còn gởi mộng đến cung đường.

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Xướng họa: CUỐI THU



Bài xướng:
Tiễn thu

Nhè nhẹ bên thềm chiếc lá bay
Sương giăng kín lối tiễn thu gầy.
Sườn non lặng lẽ vầng trăng bạc
Bến nước âm thầm ngọn gió may.
Chén rượu giao bôi thương kẻ ngóng
Câu thơ xướng họa xót ai bày.