Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Xướng họa: XUÂN TỚI



Bài xướng:
Xuân tới

Xuân tới... Ôi chao dốt mới buồn!
Sự đời vốn vậy tới chơi luôn.
“Giang hồ khí cốt” thời không dại
“Phong nguyệt tình hoài” thế mới khôn.
Bả lợi đã làm đôi mắt mỏi
Mồi danh cũng khiến cặp chân chồn.
Hồ trường dốc cạn say nghiêng ngả
Cơ nghiệp mai này mặc tử tôn.

Thềm Xuân 2020.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Tội nghiệp...!

Trời ơi...! Sao lại chửi thằng buồn
Chẳng dốt nhưng mà cứ vậy luôn.
Thế thái nhiều khi đành giả dại
Nhân tình lắm lúc phải cần khôn.
Loanh quanh nghĩ ngợi tâm thêm mỏi
Luẩn quẩn suy tư dạ lại chồn.
Uống rượu say rồi thành gã ngốc
Trò cười? Tội lắm!... Bạn đồng môn.

Đắk Nông, 30-12-2019.
HOÀNG BÁT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét