Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Chùm xướng họa: DẶN LÒNG TA

Gửi nghệ sĩ Duy Phương cùng những người đương khổ.



Bài xướng:
Dặn lòng ta

Giàu sang bạn đến chật đầy nhà
Thất thế sa cơ chẳng bóng ma...
Lắm bạc nhiều tiền trăm kẻ đón
Đói cơm khát nước mấy người sà.
Thương đau là bởi người chưa tịnh
Bi đát cũng vì nghiệp đã sa.
Bể khổ vô thường... Tâm tịch tĩnh
Tọa thiền buông xả... dặn lòng ta.

Vũng Tàu, 02-01-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 13:
Tội lỗi

Cậy thế hành dân hại nước nhà
Bao người bỗng chốc hóa thành ma.
Mồm leo lẻo phán suôn lời Phật
Bụng ngấm ngầm mang bộn nọc xà.
Chẳng nghĩ nhiều phen tràn bão nổi
Không lường những lúc dội mưa sa.
Ngàn năm tội lỗi còn ghi dấu
Lịch sử trang đầu mách bảo ta…

Bắc Giang, 04-01-2020.
NGUYỄN VĂN LUYỆN



Bài họa 12:
Tình đời

Nhớ thuở nào ông bạc đẫy nhà
Vang lời những động cả hồn ma.
Hô mưa, gọi gió, bừng hoa nở
Chuyển núi, dời sông, bạt tuyết sà.
Quấn quýt tung hô hồi thế vững
Xì xồ quất giật buổi thân sa.
Nhìn gương cuộc sống tường thêm lẽ
Vinh, nhục so cùng tự ở ta...!

TX Hồng Lĩnh, 04-01-2020.
PHẠM DUY LƯƠNG



Bài họa 11:
Dặn ta

Chết đặng hòm rương, sống có nhà
Hơn thua quyết liệt cũng thành ma.
Rừng sâu giàu trốn nhiều người đến
Chợ lớn nghèo khoe mấy kẻ sà.
Thói xấu tràn đồng em đã biết
Túi tham không đáy bạn đừng sa.
Thánh hiền đắc đạo bao nhiêu sách
Tự kiểm đêm ngày răn dặn ta.

TP Hồ Chí Minh, 03-01-2020.
Quảng Huệ NGUYỄN ĐĂNG TRAI



Bài họa 10:
Hết nợ...

Biệt thự, lều tranh,... vẫn gọi nhà
Giàu nghèo, no đói cũng ra ma.
Quyền cao chức trọng đông người hót
Của mất nhà tan vắng kẻ sà.
Bởi kiếp tham si đời vận lỡ
Vì tình n hận bữa cơ sa.
Cần tâm thanh tịnh nên dành hối
Để cõi dương trần hết nợ... ta...!

Cẩm Khê, 03-01-2020.
PHAN THỊ ĐÊ



Bài họa 9:
Thế thời
(Giao cổ đối)

Lắm bạc thường niên bạn kín nhà
Không tiền họa chỉ mỗi hồn ma…
Trà thơm rượu quý nhiều anh dõi
Nước nhạt mồi thiu chẳng đứa sà.
Buổi lực tăng, bề tôi nịnh hót
Quần thần lảng tránh, lúc cơ sa.
Vàng đen lật trở theo thời cuộc
Hãy gắng suy lường... giữ lấy ta.

Bình Dương, 03-01-2019.
PHẠM QUANG CƯỜNG





Bài họa 8:
L đời

Nhiều hoa ong mật đến đầy nhà
Nụ héo bông tàn chẳng bóng ma.
Thớt có tanh tao, ruồi đến đậu
Đĩa không mồi mỡ, kiến đâu sà.
Bất n bởi tính lòng chưa ổn
An lạc do tình... việc mới sa...
Bể khổ trầm luân thiền được tĩnh
Lẽ đời đạo lý thuộc về ta.

Thanh Ba, 03-01-2020.
NGUYỄN ĐỨC HÂN




Bài họa 7:
Giữ gìn ta

Chăm lo vườn Đức cạnh hiên nhà
Lỡ vận sa cơ bớt hãi ma…
Do nghiệp còn vương may chửa đến
Bởi thân nặng gánh rủi hay sà.
Tọa thiền giải nghiệp trong duyên hạ
Xả trược tiêu oan sạch nợ sa.
Mọi việc trên đời Tâm dẫn dắt
Luyện “Trường Sinh học giữ n ta.

Tánh Linh, 03-01-2020.
HỒ TIẾN TRIỂN




Bài họa 6:
Nhắc nhở ta

Chúc tết quan trên chật cả nhà(!?)
Tham lam ắt sẽ hóa hồn ma...
Quyền cao chức trọng nhiều anh đón
Mất ghế không ngôi mấy kẻ sà?
Thế thái xuống lên làn gió thoảng
Nhân tình chao đảo đám mây sa.
Vun trồng cây Đức luôn xanh tốt
Sống Thiện, chân thành... nhắc nhở ta.

Chương Mỹ, 03-01-2020.
NGUYỄN QUANG CHÍNH




Bài họa 5:
Thịnh suy

Lúc thịnh tình thân rộn cửa nhà
Khi tàn lặng lẽ chẳng hình ma.
Từng giây chức trọng người đưa đón
Mỗi phút quyền cao kẻ nũng sà.
Trọng phú trần gian như cát chảy
Khinh bần hạ giới tựa mưa sa.
Sau này tất cả thành vô nghĩa
Chỉ ước lâu bền bạn với ta...!

Biên Hòa, 03-01-2020.
ĐỖ QUỐC CHIẾN



Bài họa 4:
Thích thú nhà

Quả thật tôi luôn thích ở nhà
Nếu không như thế dễ là ma.
Vườn xanh bè bạn thường lui tới
Ngõ trúc chim muông cũng thích sà.
Có lúc trời nồng lo nắng gắt
Còn khi đất hẹp sợ mưa sa.
Bâng khuâng gió mát thơ tình nhớ
Sảng khoái tâm hồn thỏa ý ta...

Vũng Tàu, 03-01-2020.
VŨ DUY TIẾN




Bài họa 3:
Bớt nặng ta

Thiên hạ bàn to lễ chật nhà
Đói thằng ghế nhỏ điếng hồn ma.
Mồi thơm cá bự ngoi đầu cạp
Đĩa cặn ruồi con cụp đít sà.
Để đấy miệng tình đầy bạn hữu
Chi hồi bụng nghĩa loãng phù sa.
Càn khôn mấy quẻ đời phân xử
Vô lượng... hay là bớt nặng ta...!?

Tuy Hòa, 02-01-2020.
GIANG TVÂN





Bài họa 2:
Cũng tại ta

Thuở nọ giàu sang bạn kín nhà
Nay thì vắng vẻ chẳng hồn ma.
Lên voi đủ loại bao người rước
Xuống chó còn đâu mấy kẻ sà.
Giận đứa quay đầu khi nghiệp vướng
Căm thằng trở mặt buổi nghề sa.
Thôi đành vạn biến hầu vô biến
Gánh nợ vô thường cũng tại ta.

Đà Nẵng, 02-01-2020.
DANH THƯ



Bài họa 1:
Thói đời

Lắm thóc bồ câu đậu chật nhà
Mới hay khi đói chẳng trơi ma.
Không tiền ở phố ai thèm kiếm
Lắm của trên non vạn kẻ sà(*)
Bởi thói tham, sân,... tâm bất tịnh
Vì căn hèn, kém,... nghiệp còn sa.
Giữ mình tri túc đời luôn đẹp
Xấu hổ hay không tự hỏi ta...!?

(*) Phỏng theo ý câu:Bần cư náo thị vô nhân vấn/ Phú tại sơn lâm hữu khách tầm”.
Sài Gòn, 02-01-2020.
Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét:

  1. DUYÊN NGHIỆP
    Học theo sách vở chất đầy nhà
    Vận dụng sáng tạo khổ thây ma
    Rèn chăm thông thạo đâu khỏi vướng
    Chuyên sâu hiểu rộng cân não sà
    Giáo sư tiến sĩ chăm luận ngữ
    Công nhân nông dân mồ hôi sa
    Tay nghề trí tuệ tùy duyên phận
    Kinh nghiệm thông minh… đánh đố ta.
    Võ Nhật Trường 03/01/2019

    Trả lờiXóa