Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Gửi người phương xa

Tặng Hàn Nhuệ Cương.



Gửi người phương xa
(Luật trắc, vần bằng)

Vời vợi đòng đưa sóng Vũng Tàu
Mình về Phú Thọ đã bao lâu...?!
Chiều dâng gió nổi xô bờ cát
Trăng lặn người sang gợi bãi dâu.
Vắng buổi đò xưa... cùng vượt dốc
Buồn hôm bạn cũ... vội qua cầu.
Quê Bầm... nhớ bến sông Thao đỏ...
Thấm đẫm phù sa, khắc khoải câu...



Gửi người phương xa
(Luật bằng, vần bằng)

Mình về Phú Thọ đã bao lâu...?!
Vời vợi đòng đưa sóng Vũng Tàu
Trăng lặn người sang xô bãi cát
Chiều dâng gió nổi gợi triền dâu.
Buồn hôm bạn cũ... cùng leo dốc
Vắng buổi đò xưa... vội vượt cầu.
Nhớ mãi quê Bầm ai ngóng đợi...!?
Ru hời... khắc khoải một đôi câu...

Thanh Ba, 30-12-2019.
NGUYỄN ĐỨC HÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét