Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: TỰ CẢM



Bài xướng:
Tự cảm

Ngày càng sán lạn ánh tâm thi
Danh vọng kim ngân chẳng thiết gì...
Lớp bụi vô minh dù phủ kín
Phép màu trí huệ ắt xua đi.
Có hay thực tại là hư ảo
Mới hiểu chân như hóa diệu kỳ.
Chân lý cao siêu ai thấu tỏ
Vun bồi quả phúc đức từ bi...!

HOÀNG TẤN ĐẠT



Bài họa 2:
Hỏi…

Chúng bạn đua tài mở hội thi
Còn ta xướng họa chẳng ham gì.
Tìm nơi phú quý mà qua lại
Thấy ngõ cơ hàn để tránh đi.
Bởi đã tường thân hèn mạt kiếp
Nên càng rõ mặt lớn sung kỳ…!
Khôn nào có được trong nghèo khó
Hỏi những ai từng trải vận bi...!?

TX Hồng Lĩnh, 30-12-2019.
PHẠM DUY LƯƠNG



Bài họa 1:
Về xem hội

Xuân về xem hội – Hội Đường thi
Bạn hữu hòa chơi vướng bận gì...!?
Dẫu bạn chưa rành vui lỗi hẹn
Thì mình chỉ lối dẫn cùng đi.
Sông La chửa đến càng thêm tiếc
Hà Tĩnh không sang quả cũng kỳ.
Hăm mốt tháng Ba mình nhớ mãi
Xin đừng lăn lóc tựa hòn bi...!

Vũng Tàu 30-12-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét