Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Xướng họa: CẮN NÁT CÂU THƠ



Bài xướng:
Cắn nát câu thơ

Cắn nát câu thơ cạn mấy vần
Nghe buồn phủ kín bến sông Ngân.
Người về đất lạ vui chân sáo
Ta vẫn tha hương mỏi bước trần.
Một kiếp khác nào cơn gió thoảng
Trăm năm cũng tựa áng phù vân.
Nâng ly dốc cạn niềm cay đắng
Đời hỏi rằng say được mấy lần.

TX Phú Mỹ, 04-12-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Quên đi

Tình yêu… xin góp một đôi vần
chia lìa bởi dải Ngân.
Em ấy theo chồng vui bước sáo
Người dưng bỏ bạn giữa đường trần.
Đừng buồn… hãy cứ cho là mộng
Chẳng được… thôi đành để hóa vân.
“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”(*)
Xin đừng nhớ nữa… khổ thêm thân.

(*) Thơ Xuân Diệu.
Đắk Nông, 04-12-2019.
HOÀNG BÁT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét