Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Xướng họa: HỌA MI CÁNH MỎNG



Bài xướng:
Họa mi cánh mỏng

Đọng nét tinh hoa giữa đất trời
Dịu dàng trong trắng vẻ xinh tươi.
Yếu mềm cánh mỏng hương thanh khiết
Say đắm hồn thơ sắc rạng ngời.
Báo tiết đông về xuân mộng ấp
Khoe mình bóng ngả gió vờn khơi.
Khách du lạc cảnh mơ màng giấc
Khó dứt chân đi khó tả lời.

HOA ĐĂNG



Bài họa:
Xuân rồi đấy

Kìa đàn chim én lượn ngang trời
Có vẻ như là nhuộm sắc tươi.
Đã biết mây vàng phô nắng tỏa
Còn hay nhụy sớm dậy hương ngời.
Heo may lành lạnh tin mùa họa
Biển biếc nồng nàn đổ lộng khơi.
Ta mộng thả hồn ru giấc điệp
Ngàn hoa tô điểm nói nên lời.

Vũng Tàu, 05-12-2019.
VŨ DUY TIẾN

* Trân trọn kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét