Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: NHỊP CẦU THƠ


Bài xướng:
Nhịp cầu thơ

Bạn hữu càng thêm gắn bó nhau
Có thơ để bắc những cây cầu.
Giao lưu tứ đẹp tình cao quý
Xướng họa vần hay nghĩa nặng sâu.
Góp sức dựng xây thành ý hợp
Chung tay vun đắp hóa tâm đầu.
Thương yêu quý trọng nên bền vững
Đoàn kết chân thành mãi trước sau.

PHẠM VĂN DƯƠNG




Bài họa 5:
Thơ Đường luật Việt Nam
(Ngũ độ thanh)

Thơ Đường xướng họa mãi gần nhau
Để những lời hay nối nhịp cầu.
Chở tứ mơ màng xanh nghĩa nặng
Gieo vần lịch lãm thắm tình sâu.
Thanh nhàn thảo muội cùng chung sức
Vất vả hiền huynh vẫn chụm đầu.
Gửi trọn niềm tin hòa bốn cõi
Thơ Đường tỏa sáng vạn đời sau.

Hà Nội, 21-02-2020.
NGUYỄN QUANG CHÍNH




Bài họa 4:
Quyết tâm hòa nhịp

Bởi áng thơ Đường đã kết nhau
Nhờ phây nối mạng bắc thêm cầu.
Tình quê vốn sẵn tin càng đượm
Nghĩa bạn xây vào hẳn đuợc sâu.
Chẳng hẹn nhưng tìm do hợp ý
Không thề vẫn kiếm lẽ tâm đầu.
Lòng khi đã quyết nào do dự
Vận tốt không dành để lại sau.

Bình Dương, 06-12-2019.
PHẠM QUANG CƯỜNG





Bài họa 3:
Cùng nối nhịp

Thi Đường chẳng hẹn vẫn tìm nhau
Nối nhịp thời gian, nối nhịp cầu.
Giữa nẻo phù vân hòa nghĩa đậm
Bên đường vạn lý gởi tình sâu.
Trà thơm bạn rót tràn cung khởi
Rượu ngọt mình nâng xõa khúc đầu.
Ái quyện ru hồn thơ trỗi sóng
Ôm hoài mộng bút mãi ngàn sau.

Đà Nẵng, 03-12-2019.
DANH THƯ



Bài họa 2:
Mãi thắm

Tấm lòng thi hữu toại n nhau
Bạn Bắc Trung Nam nối nhịp cầu.
Tâm tịnh chân thành khơi nghĩa nặng
Thân bình thanh thản gi tình sâu.
Niêm vần ngẫu hứng thanh tròn ý
Luật đối thm gieo bạc trắng đầu.
Nối mạng hòa “phây” toàn thế giới
Nụ cười mãi thắm tận ngàn sau.

Thịnh Long, 03-12-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Ấp ủ

Chân thành bạn hữu mới gần nhau
Giữa Bắc và Nam thả nhịp cầu.
Biển ước từ trao hòa nghĩa nặng
Tâm chờ chữ gửi thấm lòng sâu.
Trăm lần ý trỗi mong bền dạ
Những buổi vần gieo đến bạc đầu.
Họa sĩ nhà thơ đều ấp ủ
Nhân đầy thỏa mãn vạn ngày sau.

Thủ Dầu Một, 02-12-2019.
HUY THANH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét