Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Xướng họa: NGẪM VỀ RÂU



Bài xướng:
Ngẫm về râu

Mới cạo sao cằm đã mọc râu
Oai hùng, tướng mạo bởi mày râu.
Râu đen thời trẻ đầu xanh mượt
Tóc bạc khi già râu trắng phau.
Hàm én râu xồm nom thật kỹ
Mày ngài râu vểnh ngó càng lâu.
Chị em phụ nữ mê râu lắm
Vẻ đẹp xiêu lòng các kiểu râu.

NGUYỄN ĐỨC CĂN (Bình Dương)



Bài họa:
Ngẫm về râu

Đêm nằm thao thức cánh mày râu
Ngẫm ngợi yêu... càng sớm trọc râu.
Bạc điểm tóc sương râu mướt mượt
Trắng phà râu kẽm đầu phau phau.
Râu dài chị khoái dò thêm kỹ
Râu quặp nàng mê ngắm thật lâu.
Rờ rẫm chòm râu... thèm lắm lắm
Ước gì... hàng xóm cũng nhiều râu.

Thịnh Long, 02-12-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét