Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: NỐI NHỊP ĐƯỜNG THI



Bài xướng:
Mong

Vui mừng lắng dịu Luật Đường ta
Thật xứng danh thơm sắc quốc hoa
Nối tiếp cổ văntươi nét ngọc
Giao lưu kim nhạc rạng thanh ngà.
Bao phen tung bút, ngời lưu tiếng
Mấy bận đẩy tham đáng ngợi ca.
Bạn hữu chung tay tô dựng hội
Mong sao thi phú... mãi chan hòa.

Lam Giang TRẦN HỮU MÃO



Bài họa 5:
Kết lại

Vui cùng bạn hữu mát lòng ta
Vẫn muốn giao lưu được tặng hoa.
Ao ước Đường thi ngang chui ngọc
Cầu mong lục bát tựa trăng ngà.
Tay thêu chỉ thắm ngân tròn tiếng
Bút múa chữ vàng vọng nhạc ca.
Nam Bắc thân thương mình kết lại
Sân chơi trí tuệ hội chung hòa.

Hà Tĩnh, 04-12-2019.
NGỌC ĐĂNG



Bài họa 4:
Mừng

Nhộn nhịp chào mừng phước hội ta
K này cầm trịch chắc ông Hoa...!?
Đường thi khởi sắc tươi màu gấm
Lễ hội trang khang rực ánh ngà.
Năm sáu hạt vàng rung điệu nhạc
Tám câu cẩm tú dệt tình ca.
Dòng thơ bác học ngời danh giá
Đoàn kết thương yêu mãi thuận hòa...

Nghệ An, 03-12-2019.
PHẠM ANH DŨNG



Bài họa 3:
Tâm giao

Gieo điệu vần hay cùng bạn ta
Cho vườn xuân nở thắm ngàn hoa.
Khơi trong truyền thống lưu châu báu
Gạn đục tinh hoa giữ ngọc ngà.
Lan tỏa cổ văn giàn hợp xướng
Âm vang kim nhạc bản tình ca.
Tâm giao thi hữu say sưa họa
Tâm đắc tao nhân đắm đuối hòa.

Nghệ An, 02-12-2019.
TRƯƠNG XUÂN BA



Bài họa 2:
Góp

Vui bạn Đường thi mỗi chúng ta
Ta cùng vun xới cả vườn hoa.
Hoa tươi nét “cổ văn” như ngọc
Ngọc ngát hương “kim nhạc tựa ngà.
Ngà luyện tròn năm mươi sáu tiếng
Tiếng luồn đ cặp đối tam ca.
Ca chung một bản tình thơ hội
Hội đủ tao nhân một chữ: Hòa...

Thịnh Long, 02-12-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Chung

Chung vần góp điệu bạn Đường ta
Rạng rỡ vườn thi thắm sắc hoa.
Anh xướng tình đời làn gió ngọc
Tôi thêu nghĩa bạn ánh trăng ngà.
Nhân văn ngôn ngữ lung linh sáng
Truyền thống câu từ thánh thót ca.
Phây-búk lưu hoài trang hội hữu
Muôn phương nối nhịp ý giao hòa.

Nghệ An, 02-12-2019.
TRƯƠNG XUÂN BA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét