Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Mừng sinh nhật Đinh Thanh Hiền



Bài xướng:
Tự vịnh tuổi sáu mươi sáu

Tuổi thơ gửi lại đất Hà Thành
Sáu sáu mùa xuân tựa bức tranh.
Bãi Trước – nắng chiều loang tím ngắt
Bạch Dinh – sương sớm trải vàng hanh.
Trăng đơn, chưa trọn câu thơ mới
Gối chiếc, còn vương giấc mộng lành.
Con cháu đoàn viên mừng tuổi thọ
Năm năm đất khách ước mơ thành.

Ún Mường ĐINH THANH HIỀN




Bài họa 7:
Tặng nữ sĩ Ún Mường

Sáu sáu qua bao cuộc bại thành
Nét còn rạng rỡ đẹp như tranh.
Hai cô gái thảo công dung trọn
Một cậu trai tài sự nghiệp hanh.
Dẫu biết xuân đời nhàm ý luận
Mà so tuổi thọ ngát duyên lành.
Đào phai sắc ngọc hồng tươi nụ
Đếm giọt chiều thu dạ toại thành.

Vũng Tàu, 05-12-2019.
PHẠM XUÂN KHU




Bài họa 6:
Đẹp lắm

Đã biết người ta chốn thị thành
Một thời thơ ấu đẹp như tranh.
Miền quê nhụy sớm tươi màu nhớ
Đất khách đường chiều lộng gió hanh.
Sáu sáu xuân xanh bừng sắc thắm
Ngày ngày hoa ngát tỏa hương lành.
Xem ra còn lắm mùa thanh lộc
Đã biết người ta chốn thị thành.

Vũng Tàu, 05-12-2019.
DUY TIẾN





Bài họa 5:
Tự sự

Năm năm khởi nghiệp đất Sài thành
Gia cảnh êm đềm đẹp tựa tranh.
Dệt áng Đường thi chờ nguyệt rạng
Đan vần lục bát tiễn chiều hanh.
Phiên đời mấy bận ân thành oán
Cuộc sống bao phen dữ hóa lành.
Sáu sáu xuân tròn ơn tổ phụ
Hoài mong báo đáp nghĩa sanh thành!

Sắc TMinh Thiện THÍCH THIỆN THÔNG



Bài họa 4:
Giấc mộng thành

Bạn được sanh ra chốn thị thành
Nên chi nhan sắc đẹp như tranh.
Là hoa rực rỡ giờ sương sớm
Là tóc bềnh bồng lúc nắng hanh.
Hà Nội nghĩa tình luôn thm thiết
Sài Đô năm tháng mãi an lành.
Bây giờ phố biển mừng sinh nhật
Giấc mộng năm xưa đã đạt thành!

TX Phú Mỹ, 04-12-2019.
LÊ GIAO VĂN



Bài họa 3:
Giấc mơ

Mơ đến bên em liệu có thành
Người đâu duyên dáng đẹp như tranh.
Long lanh giọt lệ thơm sương đọng
Rạng rỡ nụ cười ngọt nắng hanh.
Vắng bóng hờn ghen xô sóng dậy
Gặp nhau âu yếm đón yên lành.
Tình yêu vẫn đẹp vờn trong mộng
Hiểu thấu lòng nhau chắc sẽ thành.

NGUYỄN ĐÔNG LĨNH



Bài họa 2:
Vui cùng Ún Mường

Năm năm cư trú đất Sài Thành,
Hợp cảnh nên người chẳng kém tranh.
Ngoài ấy – Tri âm mong nắng ấm
Trong này – Tri kỷ nhớ khô hanh.
Đào phai ươm nụ chờ sương giá?
Mai thắm phong hoa đợi gió lành?
Sáu sáu mùa thu hương vẫn ngát
Xuân sang ước nguyện chắc viên thành!?

NGUYN NGẠN CƠ



Bài họa 1:
Gái Hà Thành

Người đẹp xinh nơi đất thị thành
Tuổi ngoài sáu chục vẫn như tranh.
Làn da sáng mịn màu sương giá
Mái tóc đen sờn đượm nắng hanh.
Đất khách quê người tình vẫn nặng
Chăn đơn gối chiếc mộng chưa lành.
Bóng chiều lan tỏa miền sơn cước
Hương ngụy còn thơm khắp xứ thành.

PHAN ĐỨC

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét