Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Phú & Bần

(Tung hoành trục khoán; Nhị giao cổ đối)
“Bần cư náo thị vô nhân vấn
Phú tại thâm sơn hữu khách tầm.”




Phận người

Bần khổ rằng thương chỉ khóc thầm
dân khoáng đãng nghĩa gìn tâm.
Náo đâu tới chỗ cung đường vắng
Thị phố hèn sang cũng ghép mầm.
phúc đêm trường phu kiếp mọn
Nhân đời nghèo bất hạnh tình câm.
Vấn vương tấc dạ thường luôn ngẫm
Phú tại thâm sơn hữu khách tầm.

BÙI TẤN HOÀN



Tình đời

Bần lắm kẻ mang dạ tủi thầm
nơi phố chợ dễ quang lâm.
Náo cùng chúng bạn nhà sao vắng
Thị với tri âm hoa nảy mầm.
đức vô năng vô phúc phận
Nhân từ nhân ái tất nhân tâm.
Vấn chi để lắng lo suy ngẫm
Phú tại thâm sơn hữu khách tầm.

NHƯ BẢO



Bần và Phú

Bần quá nhiều hôm phải lệ thầm
thềm để mắt giọt buồn tâm.
Náo lên hạt... dẻ cành chen rỡ
Thị lá oằn sai... lộng nẩy mầm.
tận non  ngời... ai cũng viếng
Nhân nào hỏi... tới sẽ rừng câm.
Vấn chi cõi dạ đau càng tủi
Phú tại thâm sơn hữu khách tầm.

TRẦN TÒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét