Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trương Xuân Ba. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trương Xuân Ba. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

Chờ…



Đại dịch toàn cầu nghẽn tứ thơ
Ngày vui hội hữu bấy trông chờ.
Lam Giang thấp thỏm trong dòng đợi
Hồng Lĩnh bồi hồi khép bến mơ.
Còn đó mặn mòi câu Ví dặm
Vẫn đây đặm ngọt bánh Cu đơ.

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: NỐI NHỊP ĐƯỜNG THI



Bài xướng:
Mong

Vui mừng lắng dịu Luật Đường ta
Thật xứng danh thơm sắc quốc hoa
Nối tiếp cổ văntươi nét ngọc
Giao lưu kim nhạc rạng thanh ngà.
Bao phen tung bút, ngời lưu tiếng
Mấy bận đẩy tham đáng ngợi ca.

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Đón bạn



Mừng Đảng vui Xuân rực sắc màu,
Ba miền văn hóa quyện hòa nhau.
Tao nhân nô nức thăm Bà Rịa,
Mặc khách hân hoan ghé Vũng Tàu.
Bến cảng nắng vàng ngời nhật nguyệt
Giàn khoan lửa ngọc rạng minh châu.

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Chùm xướng họa: HẸN GẶP VŨNG TÀU



Bài xướng:
Hẹn gặp nhau tại Vũng Tàu bạn nhé!

Vũng Tàu bãi biển đẹp như mơ
Nam Bắc thi nhân đã hẹn chờ.
Bảy chữ nồng thơm hồn nghệ sĩ
Tám dòng tỏa sáng mộng người thơ.
Dù cho cách trở đừng quên lãng
Dẫu có xa xôi chớ hững hờ.

Rồng Việt chuyển mình



Rốn dầu Tổ quốc... Vũng Tàu ơi!
Hu nghị Việt – Xô mãi sáng ngời.
Bạch Hổ hiên ngang trong bão tố
Đại Hùng sừng sững giữa trùng khơi.
Rạng Đông tô thắm hồn dân tộc
Hồng Ngọc ngời soi rạng giống nòi.

Giọt xuân



Nhè nhẹ giọt xuân điểm tiếng lòng…
Tâm hồn xao xuyến nhớ đàng trong.
Đờn ca tài tử bừng Côn Đảo
Ví dặm đò đưa rạng Lĩnh Hồng.
Trăng ghé gieo vần bờ Vọng Nguyệt
Gió về thả tứ mũi Nghinh Phong.

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Xuân thơ



Xuân đến Vũng Tàu đón hội thơ
Xuân sang phố biển rực hoa cờ.
Xuân trao mặc khách câu hò hẹn
Xuân gửi tao nhân tứ nhẩn nhơ.
Xuân kết niềm vui bao tháng đợi
Xuân nâng cảm hứng những hôm chờ.

Sắc Xuân



Tết đến Xuân về dậy tứ thơ
Vần niêm Xuân kết sắc vàng tơ.
Lời hay ý đẹp Xuân hy vọng
Lộc biếc chồi non Xuân ước mơ.
Hội hu tình Xuân gieo ni nhớ
Đường thi Xuân nối những mong chờ.

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Xuân Vũng Tàu



Ngỡ ngàng xuân đến... Vũng Tàu ơi!
Lộng lẫy nguy nga giữa đất trời.
Phơi phới đi lên cùng đất nước
Vững vàng kiêu hãnh sánh muôn nơi.
Giàn khoan vào kíp bừng khí thế
Nhà máy ra quân rộn tiếng cười.

Chùm xướng họa: KẾT VẦN TƠ



Bài xướng:
Kết vần tơ

Bình minh rực biển, sóng hôn bờ
Bãi Dứa, Nghinh Phong đẹp mộng mơ.
Vọng Nguyệt, Tầm Dương chào bạn hu,
Thủy Tiên, Long Hải đón nàng thơ.
Vũng Tàu khấp khởi mừng xuân đến,
Bà Rịa hân hoan mở hội chờ.

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Một thoáng Vũng Tàu



Một thoáng chiều thu ghé Vũng Tàu
Thương tràn Bãi Trước nhớ về nhau.
Gió trưa man mác trời xanh biếc
Nắng sớm long lanh biển tím màu.
Vọng Nguyệt bên em say ý ngọc
Nghinh Phong cùng bạn  đắm vần châu.

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: THỎA Ý MỜI…



Bài xướng:
Vũng Tàu mời

Mùa xuân Kỷ Hợi, Vũng Tàu mời...
Thi hữu Đường thi đến tận nơi.
Thả hứng vẫy vùng đùa sóng biển
Nâng hồn bay bổng ngắm chim trời.
Vòng tay rộng mở giao lưu khoái
Bè bạn sum vầy xướng họa chơi.

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018

Duyên thơ tình biển




Mừng Đảng, vui xuân thắm lộc chồi
Duyên thi tình biển thật vừa đôi.
Lời quê mộc mạc câu từ sáng
Tiếng Việt chân phương ngữ nghĩa ngời.
Nhạc sóng du dương hòa vạn hướng
Hồn thơ trầm bổng tỏa ngàn nơi.

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018

Thơ Đường đất Việt

(Khoán thủ)

Thành phố Bà Rịa vào xuân.


Chào xuân Kỷ Hợi rộn đờn ca
Mừng nghĩa muôn phương tụ một nhà.
Ngày đón tao đàn, phường lộng lẫy
Hội chờ thi hữu, phố nguy nga.
Thơ cài cánh nhạn tưng bừng nhạc,
Đường ngợp rừng mai rực rỡ hoa.

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: ĐÓN KHÁCH THƠ



Bài xướng:
Đón khách thơ

Bà Rịa – Vũng Tàu đón bốn phương
Về đây tổ chức “Hội Thơ Đường”.
Giao lưu thấm đẫm tình yêu quý
Xướng họa tràn đầy nghĩa mến thương.
Sắc sảo tao nhân bình nghệ thuật
Hùng hồn mặc khách luận văn chương.