Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: KẾT VẦN TƠ



Bài xướng:
Kết vần tơ

Bình minh rực biển, sóng hôn bờ
Bãi Dứa, Nghinh Phong đẹp mộng mơ.
Vọng Nguyệt, Tầm Dương chào bạn hu,
Thủy Tiên, Long Hải đón nàng thơ.
Vũng Tàu khấp khởi mừng xuân đến,
Bà Rịa hân hoan mở hội chờ.
Truyền thống nhân văn say xướng họa
Tinh hoa dân tộc kết vần tơ.

TRƯƠNG XUÂN BA (Diễn Châu, Nghệ An)




Bài họa 4:
Đón sắc tơ

Cảm tạ tình thi rộng bến bờ
Cho hồn say đắm trọn cung mơ.
Để vườn xuân rộ muôn chồi nụ
Mặc cuộc đời say vạn tứ thơ.
Khơi lộng Bình Châu nồng vị hẹn,
Non ngàn Phước Bửu ngát hương chờ.
Tao nhân thả hứng vui ngâm vịnh  
Mặc khách mặn mà đón sắc tơ.

Nghệ An, 18-01-2019
TRƯƠNG XUÂN BA



Bài họa 3:
Dệt nắng tơ

Thi hu đệ huynh chẳng bến bờ
Ba miền tụ hội thỏa lòng mơ.
Nghinh Phong gió lướt khai cung nhạc,
Vọng Nguyệt trăng vờn lộng tứ thơ.
Nam họa câu từ say nghĩa đợi
Bắc gieo vần điệu đắm tình chờ.
Mai vàng đào thắm cùng khoe sắc
Phố biển xuân về dệt nắng tơ.

Nghệ An, 18-01-2019
TRƯƠNG XUÂN BA





Bài họa 2:
Bạn dệt

Thuyền nhỏ, tàu to rợp bến bờ
Bao niềm mong ước thỏa lòng mơ.
Hồ Tràm, Hồ Cốc,... ta mềm gót
Bến Đá, Bến Đình,... bậu tím thơ.
Bà Rịa sang xuân mình đón đợi
Vũng Tàu khai hội đấy mong chờ...
Cùng nhau xướng họa càng say đắm
Kỷ Hợi ngất ngây bạn dệt tơ...

Vũng Tàu, 17-01-2019
NGUYỄN QUANG BÍCH



Bài họa 1:
Vọng tiếng tơ

Rực rỡ hoàng hôn sóng vỗ bờ
Tầm Dương Bãi Trước đẹp như mơ.
Sông Dinh, Cửa Lấp chào huynh đệ
Núi Lớn, Gành Hào đón bạn thơ.
Lãng tử chênh chao hồi hộp ngóng
Đài trang lả lướt xuyến xao chờ.
Say dòng xướng họa say tình nghĩa
Đắm đuối cung đàn vọng tiếng tơ.

Đà Nẵng, 17-01-2019
DANH THƯ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét