Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: ĐÊM VŨNG TÀU



Bài xướng:
Đêm Vũng Tàu

Rì rầm tiếng sóng mãi reo ca
Ánh nguyệt mênh mang trải lụa ngà.
Xào xạc hàng dương say cánh gió
Tưng bừng bến cảng rực đèn hoa.
Ngắm trăng phố biển tình tha thiết
Ghép mảnh hồn thơ ý đậm đà.
Rạng rỡ Vũng Tàu vui lễ hội
Luận bàn thi phú đẹp lòng ta.

NGUYỄN THỊ ĐIỆP (Cao Lãnh, Đồng Tháp)



Bài họa 4:
Ước nguyện

Về phố Vũng Tàu thỏa ngợi ca
Biển xanh cát trắng tựa như ngà.
Đêm về ánh điện hồng muôn lối
Ngày đến công viên sáng vạn hoa.
Lục bát hòa chan mời đắp tứ
Đường thi xướng họa gọi xây đà...
Mừng xuân, mừng Đng vui ngày hội
Ước nguyện tâm thành của chúng ta.

HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)



Bài họa 3:
Đêm với biển

Biển trỗi thì thào vạn tiếng ca,
Hàng dương liễu rủ tán la đà.
Lào xào gió mặn se môi đấy,
Ngượng nghịu hơi nồng ướt mắt ta.
Sóng bạc mơn man bờ cát trắng,
Rừng xanh thấp thoáng giọt trăng ngà.
Sao trời trộn lẫn đèn câu mực,
Mặt nước tươi màu tựa sắc hoa.

Bình Dương, 21-01-2019
THẾ GIA




Bài họa 2:
Niềm vui phố cảng

Phố cảng đêm này rộn tiếng ca
Niềm vui quyện lẫn ánh trăng ngà.
Lung linh mặt biển đèn soi bóng
Rực rỡ bên đường lá kết hoa.
Hội mở, xuân về tim thổn thức
Buồm giăng, én lượn bến la đà.
Bao ngày ước hẹn cùng thi hữu
Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn đợi ta.

Cẩm Khê, 20-01-2019.
PHAN THỊ ĐÊ



Bài họa 1:
Duyên chữ

Chập chùng trong gió khúc hoan ca
Sóng cát thân thương gót ngọc ngà.
Bà Rịa rừng dương vờn tiếng gió
Vũng Tàu phố biển nở ngàn hoa.
Ba miền bằng hữu về vui hội
Dăm vận Đường thi kết thuận đà.
Ngõ bướm xôn xao mừng nắng mới
Bút vầy duyên chữ trọn tình ta.

Vũng Tàu, 18-01-2019
Đại Lộc NGUYỄN THÀNH SĨ

* Trân trọng kính mới quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét