Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tú Rớt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tú Rớt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2021

Thi hành giãn cách

 

Dịch bệnh lây lan quả khó lường

Dân tình cố vượt cảnh tai ương.

“Năm K” thực hiện cần lưu ý

Nhất dạ làm theo chớ cậy thường.

Phơi nhiễm bệnh nền nguy hiểm lắm

Tuổi cao người yếu nặng nề vương.

Thi hành giãn cách cùng truy vết

Giải quyết nguy cơ... quả khó lường.

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

Nhắc nhau...

 

Nhắc nhau tuân thủ chớ quây quần

Để giữ yên bình... mọi giới tuân.

“Mười sáu” thực hành khuyên chị hãy...

“Năm K” chỉ thị nhắc anh cần...

Ngồi yên trước máy cùng lên mạng

Giãn cách trong nhà giữ lấy thân.

Tiêm vắc-xin ngừa cho đủ mũi

Tình thơ xướng họa khỏe vui mần.

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

Xướng họa: NGOẠI TÌNH

  

Bài xướng:

Ngoại tình

 

Ngoại tình vụng trộm với nàng Thơ

Háo hức lòng anh bụng mở cờ.

Gian díu ngày đêm... Ừ! Chộn rộn

Nhớ nhung năm tháng... Chạ! Bơ phờ.

Say sưa dồn nén vời tâm tưởng

Hứng khởi dâng trào thả mộng mơ.

Có vợ... Hẳn là sôi máu vợ...

Ngoại tình vụng trộm với nàng Thơ.

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

Xướng họa: BÀI THƠ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI

  

Bài xướng:

Bài thơ chào mừng đại hội

 

Hôm nay Đại hội thứ mười ba

Cờ đỏ tung bay khắp mọi nhà.

Gió lộng niềm tin đang phấn chấn

Dân mừng kỳ vọng đã thăng hoa.

Trừ nhanh gian trá như trừ giặc

Diệt mạnh tham ô tựa diệt tà

Rộng cửa nước mình ra thế giới

Đường lên hạnh phúc...rộn bài ca...

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

Chúc lão già

 

Buồng tim đang gãy khúc hoan ca

Thanh tịnh tình tang chúc lão già.

Tâm sáng trí minh ngời bản lĩnh

Đời vui lực vượng ngát hương hoa.

Chơi thơ chơi phú tình lai láng

Sống khỏe sống vui cảnh thái hòa.

Thủng thẳng leo dần lên bách tuế

Buồng tim đang gãy khúc tình ca.

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2021

Chào mừng Đại hội Đảng

 

Chào mừng Đại hội Đảng mười ba

Mang lại ấm no với thái hòa.

Quốc sách ban ra ngời trí tuệ

Tầm nhìn hội tụ ngát hương hoa.

Kết đoàn đem lại tươi thành quả

Tăng trưởng nhân lên sáng hải hà.

Quyết chí theo đường xưa Bác chọn

Chào mừng Đại hội Đảng mười ba.

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

Xướng họa: ĐƯỜNG LÊN BÁCH TUẾ

  

Bài xướng:

Đường lên bách tuế

 

Cuối đời lương thướng đủ tiêu xài

Rủng rỉnh hầu bao nỏ cậy ai.

Thơ ấy trùng trùng đăng cập nhật

Cơm này lưng chén cứ lai rai.

Giao lưu bè bạn khơi nguồn hứng

Thế thài nhân tình điểm chút hài.

Tám sáu tuổi rồi sức khỏe thịnh

Sáu giờ chiều ngủ... chẳng đơn sai.

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

Xướng họa: HÂM

  

Bài xướng:

Hâm

 

Mặc dầu thiên hạ nhủ rằng: Hâm...!

Vẫn biết thơ chua chửa xứng tầm.

Bát ngát dông dài niêm cắc cẩm

Bồng bềnh vớ vẩn tứ ngâm ngâm.

Xuân về chững chạc đừng tâm ngẩm

Năm tới hân hoan chớ ngậm ngầm.

Xướng họa bông phèng ai gạ gẫm...

Thân tình vui vẻ nhắc rằng: Hâm...!

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

Đường luật vần eo



Thưởng áng thơ Đường với vận eo
Đắm say bài họa với vần vèo...
Nói về niêm luật càng tuân thủ
Nghĩ đến trắc bằng chớ bẻ queo.
Đọc thấy thơ anh chừng lượn lẹo
Nhòm qua ý chú chuộng mè nheo.

Thế hệ Bác Hồ



Mùa Thu Tháng Tám rực cờ hồng
“Tôi nói đồng bào nghe rõ không…”
Kỷ niệm bảy lăm năm độc lập
Nhớ thời “bốn sáu” gậy tầm vông.
Ba Đình lịch sử… ngời chân lý
Thế hệ Bác Hồ… vượt Á Đông.

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

Xướng họa: TA VỚI THƠ



Bài xướng:
Ta với Thơ

Một khoảng riêng trời... Ta với Thơ
Hằn sâu kỷ niệm khó phai mờ.
An nhiên tự tại tìm thi hứng
Hồ thị tang bồng thả mộng mơ.
Sảng khoái cười vang nào lạ lẫm
Mải mê hò vọng chẳng ơ hờ.

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Trưng hình



Trí minh, da dẻ vẫn hồng tươi
Đón tuổi tám lăm ngạo nghễ cười.
Bách tuế leo dần vinh đắc lão
Lương hưu thụ hưởng đủ nuôi đời.
Chan hòa làng xóm say tình nghĩa
Đọ trí “kình ngư” ấy thú chơi.

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Xướng họa: CẢNH GIÀ



Bài xướng:
Cảnh già

Thời gian rảnh rỗi để cho thơ
Những sự phù du đã xóa mờ.
Ý, tứ sâu xa như chợt đến
Luật, niêm rắc rối lại đang chờ.
Giao lưu đắc ý từng câu chữ
Kết bạn hài lòng những mối tơ.

Đành cam chịu



Tham tiếc làm chi thứ ngọc châu
Mồ hôi nuôi miệng phải làm đầu.
Niềm tin kẻ sĩ tin sao đặng
Chữ tín giang hồ tín đến đâu?
“Giãi nắng mưa dầu, dầu chẳng thắp”
Đổi đen thay trắng, dễ thay màu.

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

Xướng họa: DẶN LÒNG



Bài xướng:
Dặn lòng

Muốn cho mình có được yêu thương
Để tự tin đi hết đoạn đường…
Phải giữ chu toàn lo chữ tín
Rất cần linh hoạt khiển nhu cương.
Nợ vàng với bạc đều không vướng
Nợ kiếp và tình cũng chẳng vương.

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

Leo bách tuế



Leo dần bách tuế – hiếm xưa nay
Cay đắng thác ghềnh khá dạn dày.
Chưng tấm hình người khen đẹp lão
Đăng bài thơ bạn bảo: “Già hay...!”
Tuổi cao gương sáng đời vinh hiển
Tâm tịnh trí minh dạ đắm say.

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

Bát tuần tự bạch



Tuổi nay đã ngoại bát tuần rồi
Bóng xế chiều tà nỏ có đôi.
Nâng cúp vinh danh lòng chộn rộn
Nhận bằng khen thưởng dạ bồi hồi.
Ngọt bùi cay đắng kinh qua hết
Sống khỏe bình an cũng chẳng tồi.

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

Về quê



Đọt mưng mà kẹp với cua đồng
Đến tuổi này... bạn có nhớ không?
Chát chát bùi bùi trong cái miệng
Thơm thơm béo béo giữa chiều đông.
Miếng ngon hiện hiện hàm răng nghiến
Hồi ức tuôn tuôn bọt miếng lồng.

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

Tuổi tám lăm



Sự thật trăm phần chẳng phải gàn
Chiều tà bọc bạch cái dung nhan.
Xác xơ hồn lúc nhòm đời bạc
Buồn bã trí khi cảnh lão tàn.
Tình nghĩa – ruột tằm đà rút cạn
Ước mơ – hạt tuyết đã tiêu tan.

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

Chân dung



Trí minh, da dẻ vẫn hồng tươi
Đón tuổi tám lăm ngạo nghễ cười.
Bách tuế leo dần vinh đắc lão
Lương hưu thụ hưởng đủ nuôi đời.
Chan hòa thi hữu say mời họa
Đọ sức kình ngư thú ngoạn chơi.