Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Huy Quân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Huy Quân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: Ở NHÀ CHỐNG DỊCH

 

Bài xướng:

Cáo làng

 

Sợ lây Cô-Vít... ở nhà chơi

Sáng tối trưa chiều rất thảnh thơi.

Đọc báo vài trang tường lắm lẽ

Xem thơ mấy bạn hiểu thêm đời.

Cơm ăn bớt mặn buồn nhưng chịu

Nước uống không đường khó cũng xơi.

Chỉ muốn sống sao tròn bách tuế

Thỏa trông non nước chuyển cơ trời!

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: VIẾT GIỮA THÁNG TƯ

Mừng sinh nhật nhà thơ Huy Quân sang tuổi tám mươi.

 

Bài xướng:

Viết giữa tháng Tư

 

Bảy chín mùa xuân với cõi đời

Tình luôn đầy ắp chẳng hề vơi.

Yêu hoa, cây cảnh, yêu nhàn nhã...

Thích bóng, cờ vua, thích thảnh thơi...

Truyện... cứ mộng mơ như lộc đất

Thơ... luôn thèm khát tựa mây trời.

Trà thơm, rượu chát chê từ nhỏ

Chỉ mỗi hồn xuân thắm mọi nơi...

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: NHẮN TRỜI MÂY

Kính tặng nhà thơ Huy Quân.

  

Bài xướng:

Nhắn trời mây

 

Tân Sửu xuân này những ước ao

Khỏe vui thanh thản ngắm vườn đào.

Bâng khuâng chiều cuối năm” còn nhớ

“Thơ gặp chính mình” phục xiết bao.

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

Xướng họa: BÀI THƠ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI

  

Bài xướng:

Bài thơ chào mừng đại hội

 

Hôm nay Đại hội thứ mười ba

Cờ đỏ tung bay khắp mọi nhà.

Gió lộng niềm tin đang phấn chấn

Dân mừng kỳ vọng đã thăng hoa.

Trừ nhanh gian trá như trừ giặc

Diệt mạnh tham ô tựa diệt tà

Rộng cửa nước mình ra thế giới

Đường lên hạnh phúc...rộn bài ca...

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: MONG

 

Bài xướng:

Mong

Tặng các anh Kim Quốc Hoa, Nguyễn Đức Thụ,...

 

Mong thơ Đường luật mãi dày trang

Đổi mới tư duy lấp lánh vàng.

Đủ sức vươn cao cành mộng quý

Dư tình tô đậm nét xuân sang.

Câu hay năng chọn từ thôn dã

Ngữ đẹp tìm gom tận xóm làng.

Định hướng hẳn do người vững lái

Cây đàn ngàn điệu sẽ ròn vang...

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: TỰ RĂN



Bài xướng:
Tự răn

Quý sống vô tư phải nhiệt thành
Tránh điều trục lợi, chớ ham danh.
Gan bầy trên chiếu trông nào chậm
Ruột để ngoài da thấy rõ nhanh.
Vốn sợ hiềm nghi như quất cảnh
Luôn kinh đố kỵ tựa cam sành.

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: CHÀO VŨNG TÀU



Bài xướng:
Chào Vũng Tàu
Mến tặng nhà thơ Hoàng Yến.

Tạm biệt Vũng Tàu sóng cuộn xanh
Để về Thanh Hóa với Như Thanh.
Sáng hồ Sông Mực sương dăng lối
Chiều núi Đồng Kênh nắng phủ mành.
Mong sớm được ngày thơ hội tụ
Hẹn nhanh gặp buổi bạn vòng quanh.

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

Hồi sinh



Đúng là cây cối đã hồi sinh
Sau trận mưa giông nước đẫm mình.
Mấy tháng nắng rang nghe đã sợ
Bao ngày lá héo nghĩ mà kinh.
Trời xanh lòng động trông ra mặt
Đất đỏ tình rung thấy rõ mình.