Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: TỰ RĂN



Bài xướng:
Tự răn

Quý sống vô tư phải nhiệt thành
Tránh điều trục lợi, chớ ham danh.
Gan bầy trên chiếu trông nào chậm
Ruột để ngoài da thấy rõ nhanh.
Vốn sợ hiềm nghi như quất cảnh
Luôn kinh đố kỵ tựa cam sành.
Chiều nghiêng cẩn trọng xa rời đục
Sáng tối vào ra hóng gió thanh...

Như Thanh, 13-7-2020.
HUY QUÂN



Bài họa 3:
Thiền luyện

Người đời khen ngợi đức trung thành
Đi thẳng về ngay tránh huyễn danh.
Tật xấu ân quên... cần bỏ gấp
Tánh hiền nghĩa nhớ... phải làm nhanh.
Tâm hư tính toán dê thành cẩu
Dạ loạn dối lừa đất trộn sành.
Thiền luyện Trường Sinh lòng tịnh sáng
An nhiên tự tại ngắm trăng thanh.

Tánh Linh, 16-7-2020.
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 2:
Tĩnh tại

Thương người quý nết bởi chân thành
Khiêm tốn tu mình chẳng hão danh.
Chí thng rèn thân vời phúc toại
Tâm lành tích đức gợi “tàu nhanh.
Nhớ lời chau chut hay lầm ngọc
Nhìn tướng ráp thô lại tưởng sành.
Bỏ hết sân si đời tĩnh tại…
Dẹp lòng đố kỵ mãi thơi thanh.

Sài Gòn, 15-7-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG



Bài họa 1:
Tự răn

Nhàn hưu tĩnh tọa khởi tâm thành
Buông tứ Lợi, Tình... xả ch Danh.
Gối xếp tịnh lòng ta sống chậm
Thân rèn tích đức bóng trôi nhanh.
Sang chiều thư thái nhìn cây cảnh
Mai mốt thảnh thơi đút sành.
Hiệp ý trong nguyên nào vẩn đục
Xuôi về bến Giác... mộng thiên thanh...

Vũng Tàu, 15-7-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét