Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

Xướng họa: DUYÊN...



Bài xướng:
Duyên...

Duyên đến duyên hòa khỏi níu ai
Tùy duyên... tự khắc sẽ an bài
Tâm an tĩnh tọa duyên đừng khởi
Duyên vọng an thiền tánh chửa khai.
Dẫu muốn, duyên chưa... tình khó lại
Chẳng chờ, duyên thuận... ý tầm lai.
Nghiệp duyên vạn kiếp còn duyên mãi...
Vương mối tơ “Duyên – Nghiệp” dõi hài.

Vũng Tàu, 15-7-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa:
Duyên...

Duyên nào không đến... hỏi buồn ai...?
Duyên giận chẳng qua để lỗi bài.
Duyên đã chờ nhau ngày mới gặp
Duyên cùng hẹn ước buổi sơ khai.
Duyên sầu bỏ mặc thêm ảo não
Duyên rũ chăm đều toại thái lai.
Duyên để tùy duyên đừng gượng ép
Duyên còn huyễn hoặc giống duyên hài.

Sài Gòn, 15-7-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét