Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: ĐẤT NƯỚC THẦM ƠN MẸ

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ.



Bài xướng:
Đất nước thầm ơn Mẹ

Đau đớn nào bằng bị mất con
Các anh mạng sống đã không còn.
Điện Biên – hai đứa, tâm sầu tủi
Nam bộ – năm thằng, dạ héo hon.
Mấy bận hành quân lên phía bắc
Chín lần báo tử tạc vàng son...
Mẹ ơi! Tổ quốc thầm ơn Mẹ
Đã hóa tượng đài giữ nước non!

HOÀNG ĐẠT (Phú Thọ)



Bài họa 2:
Tượng đài bất tử

Đớn đau nào bằng tiếng Hời con...”
Chồi vội lìa cây... lá vẫn còn…
Mười bận hung tin lòng đã thắt
Chín lần báo tử héo cùng hon.
Trui rèn ý chí khơi cao cả
Nén đọng tâm tình gạn sắt son.
Tổ quốc ghi công truyền sách sử
Tượng đài bất khuất tựa ngàn non.

Sài Gòn, 15-7-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG



Bài họa 1:
Lòng Mẹ

Phải đâu chỉ chuyện mất người con
Lòng Mẹ tin yêu ước mãi còn.
Trận tuyến tiễn đi mong với nhớ
Đường quê chờ đợi héo cùng hon.
Quản chi mất mát nguyền tâm vững
Đâu ngại đau buồn giữ nét son.
Chỉ cốt nghĩ tình trung với nước
Đừng quên dốc núi lúc trèo non.

Vũng Tàu, 12-7-2020.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét