Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa TIẾNG MẸ RU



Bài xướng:
Tiếng mẹ ru
(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Hẹn buổi thu này ngắm liễu chơi
Làng quê những tiếng mẹ ru hời.
Mây hồng ngủ lại nơi cành mới
Biển mặn theo vờn bãi cát tươi.
Mãi ước nàng thơ tìm sảnh đợi
Hoài yêu lữ khách ngỏ thư mời.
Yên bình cuộc sống tình ân khởi
Phước hạnh êm lành nghĩa ủ cơi.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 3:
Vẳng tiếng ru xưa

Trưa hè nhịp võng ngả nằm chơi
Điệu Gió mùa thu vẳng hỡi hời.
Não nuột tơ lòng chan cảnh mới
Âu sầu phận kiếp khảm hồn tươi.
Chàng xa cuối bể niềm đông gợi
Thiếp thẳm vùng quê nỗi hạ mời.
Luyến giọng ru buồn tâm lỡ khởi
Sâu tình nặng nghĩa nẻo trần cơi.

Long Xuyên, 18-7-2020.
HNG MAI



Bài họa 2
Cội rễ

Kẽo kẹt trưa hè guốc chẳng lơi
Lời ru của mẹ cứ ơi hời!
Bên hè nắng phủ vàng rơm mới
Giữa sảnh mây chờm thẫm nụ tươi.
Hữu hảo sang chiều thi phú đợi
Bằng giao tối lại tửu thơm mời.
Quê nhà cội rễ tình ân khởi
Nghĩa vẹn như nguồn chảy ắp cơi.

18-7-2020.
TÔN TUẤN



Bài họa 1:
Sen hạ hồ quê

Chờ ngày hạ đáo ngắm sen chơi
Ở giữa hồ quê đẹp hỡi hời.
Sắc liễu thu xưa vui cội mới
Màu liên hạ trước sướng cành tươi.
Núi non thuở ấy còn đang đợi
Sông biển thời kia vẫn mọc mời.
Cuộc sống bình yên tâm trí khởi
An lành hạnh phúc giữ tình cơi.

Huế, 18-7-2020.
THANH ÂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét