Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: NGÀY VUI

Nhân dịp giao lưu Câu lạc bộ thơ ca Phú Mỹ, Phú Thọ.



Bài xướng:
Ngày vui

Qua mùa Cô-Vít lại cùng nhau
Gặp gỡ giao lưu nối nhịp cầu.
Gia chủ tâm đầu trao nghĩa nặng
Bạn thơ ý hợp kết tình sâu.
Lời ca trầm bổng hòa sông núi
Thi tứ long lanh tỏa ngọc châu.
Chan chứa niềm vui ngày hội ngộ
Bâng khuâng tay nắm hẹn lần sau.

Phú Thọ, 13-7-2020.
ĐÀO TRẦN PHÚ



Bài họa 6:
Mong ước hảo cầu

Xa gần bạn hữu đến bên nhau.
Kết tiếng tri giao đắc hảo cầu.
Thêm quý lời ca vang biển rộng.
Càng yêu khúc nhạc vọng sông sâu.
Lựa từ kén chữ tình trong sáng.
Chọn tứ soi vần nghĩa kim châu.
Xướng họa thỏa lòng câu ước nguyện.
Vần thơ lưu lại tới mai sau.

Tiên Phú, 15-7-2020.
BÙI CÔNG THÀNH



Bài họa 5:
Đến hẹn lại lên

Đã sắp hai năm mới gặp nhau
Thương thương nhớ nhớ đợi bên cầu.
Làng quê Phú Mỹ tình thâm nặng
Bạn hữu giao hòa nghĩa thắm sâu.
Nhạc vút ngân vang ngàn chữ ngọc
Trầm hùng vọng ý vạn lời châu.
Cầm tay giao mắt giờ tan hội
Quyến luyến bùi ngùi hẹn gặp sau…

15-6-2020.
NGUYỄN THOA



Bài họa 4:
Về Phú Mỹ

Mai về Phú Mỹ chúc mừng nhau
Nhớ gọi thi huynh Nguyễn Hữu Cầu.
Hội ngộ tao nhân từ phố thị
Trùng phùng thi phú tới vùng sâu.
Giao lưu bạn rủ đi Yên Bái
Giải trí tôi mời đến Mộc Châu.
Cô-Vít khôn lường nên cảnh giác
Thôi đành... du lịch để năm sau.

Cẩm Khê, 15-7-2020.
NGUYỄN ĐỨC QUÝ



Bài họa 3:
Hẹn buổi sau

Đại dịch qua rồi về với nhau
Giao lưu xướng họa bắc thêm cầu.
Vần thơ anh đọc tình lai láng
Khúc nhạc tôi trao nghĩa đậm sâu.
Tám hướng sum vầy chung ý báu
Bốn phương hội tụ kết lời châu.
Ngày vui gặp mặt sao nhanh vậy
Tạm biệt em yêu hẹn buổi sau.

Phú Thọ, 15-7-2020.
NGUYỄN CÔNG ĐẮC



Bài họa 2:
Nhờ mạng trao tình

Xướng họa thơ Đường hợp ý nhau
Tiễn nàng Cô-Vít vụt qua cầu.
Vũng Tàu thơi thới duyên thầm lặng
Phú Mỹ tưng bừng nghĩa nặng sâu.
Hứa lỡ... dăm lần về Phú Thọ
Hẹn chầy... một buổi ghé Phong Châu.
Đôi miền cách trở mong gần lại
Nhờ mạng trao tình nhé... bận sau...

Vũng Tàu, 15-7-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Vui với nhau

Hết dịch ta cùng họa với nhau
Mun ơi kết nối giống sang cầu.
Sơn Tây thỏa đáng vì duyên nặng
Phú Mỹ vui mừng bởi nghĩa sâu.
Ngôn ngữ đưa lên toàn ý báu
Câu từ gửi xuống những lời châu.
Bao giờ gặp gỡ hai miền nhỉ
Cứ hẹn nhưng rồi lại... buổi sau.

Sơn Tây, 15-7-2020.
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét