Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: CÔN ĐẢO ƠI...!



Bài xướng:
Côn Đảo ơi...!

Đêm trường Côn Đảo thức cùng ai
Lặng dưới Hàng Dương đổ bóng dài.
Đập Đá ru hời con sóng dậy
Đầm Trầu gọi khẽ tiếng xuân khai.
Linh thiêng nguồn cội còn ghi dấu
Bất tử thịt xương vẫn vọng đài.
Địa ngục dương trần đau một thuở
Uy nghiêm trầm lặng thoảng hương bay.

Vũng Tàu, 05-7-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 3:
Côn Đảo xưa

Côn Đảo trùng khơi hẳn nhớ ai
Kiên trung ngóng đợi suốt đêm dài.
Cu Tàu bóng giặc còn phơi trải
Đập Đá xương tù đợi quật khai.
Còn đấy... Hàng Dương vùi vội cốt
Này đây... Chuồng Cọp kéo lê đài.
Tưởng như máy chém còn tanh tưởi
Địa ngục một thời ám khí bay.

Vũng Tàu, 15-7-2020.
TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa 2:
Bất tử

Côn Đảo xa vời nhớ bóng ai
Hàng dương thổn thức lệ chan dài.
Trung kiên cùm pháp trường không sợ
Gan dạ đòn tra tấn chẳng khai.
Bà Rịa còn lưu ngàn sử sách
Vũng Tàu đã tạc vạn lư đài.
Bài ca bất tử lời vang vọng
Trầm thắp kính dâng khói tỏa bay.

Sài Gòn, 12-7-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG



Bài họa 1:
Côn Đảo ơi…!

Chiến trường một thuở… nhớ thương ai
Ta trở về đây… lệ vắn dài…
Nào bóng bàng xanh – đầu chụm lại
Đâu người đá trắng – lệnh ban khai.
Lửa bừng vách núi lời đương đại.
Sóng vỗ cầu xương dáng huyệt đài.
Tiếng thét anh hùng còn vọng mãi
Hàng Dương khấn bạn khói trầm bay.

Sài Gòn, 11-7-2020.
Quảng Huệ NGUYỄN ĐĂNG TRAI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét