Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: NÍU XUÂN



Bài xướng:
Níu cảnh xuân tình
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Nghĩa ấy không tròn buổi lệ vương
Ngày thu nắng nhạt trải bên đường.
Giăng từng giọt tủi trong tròng mắt
Nhặt những nơ sầu nẻo ánh dương.
Kẻ đến hoài mong choàng phận cũ
Người đi mãi ngóng khởi ân hường.
Ươm màu ái hạnh mùa hương bưởi
Níu cảnh xuân tình giữ trọn thương.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 5:
Xuân hội mèo hoa

Đăng quang – một cách gọi “xưng Vương”
Triều chính thuở xưa dựng Lễ đường…
Rượu cũ chôn sâu lòng đáy giếng
Bình nay đặt giữa chợ âm dương.(*)
Cung đình mở quán tươi hoa thắm,
Mỹ nữ “phơi” da mịn phấn hường?
Hội Bốn nhăm Xuân… “Mèo” (Ất Mão),
“Chuột vàng” (Canh Tý) ngạo đời thương!(**)

(*) Truyền thống văn hóa xứ Bắc có chợ đêm “Âm dương”
(**) Kniệm 45 năm (1975 2020) Đại thắng mùa Xuân Ất Mão.
Bắc Ninh, 13-7-2020
AN THANH



Bài họa 4:
Phân kỳ

Phân kỳ đứa cõi lệ tràn vương
Nắng trải vàng thu mọi ngã đường.
Tưởng nẫu trên đồi bên khóm sậy
Mơ buồn dưới trũng cạnh hàng dương.
Dòng sông giã biệt mưa dầm úa
Bãi cỏ từ ly nước đục hường.
Phượng vĩ đâu còn hoe sắc nở
Quê nhà rũ rượi bởi vì thương.

PHUNG PHAN



Bài họa 3:
Kỷ nệm thời qua

Thuở nọ trong lòng mãi vấn vương
Người chi vội vã bước sang đường.
Trông chàng não nuột khô dòng lệ
Thấy cảnh âu sầu bạc nắng dương.
Nghĩa cũ hoài yêu mùa phượng đỏ
Tình xưa vẫn nhớ dáng môi hường.
Làng đây chốn đấy nàng kia chẳng
Kỷ niệm ai nhìn cũng luyến thương.

TIẾN VĂN



Bài họa 2:
Khắc khoải

Khắc khoải đông nhòa lệ nẫu vương
Vầng trăng não nuột khảm cung đường.
Trông làn liễu rủ hờn đôi mắt
Trổ nụ hoa bừng bỡn cảnh dương.
Bạn nhỏ nhà bên còn ước cũ
Người xinh ngõ cạnh có mơ hường?
Xuân tàn liệu giữ mùi xoan bưởi
Vãn h, thu về gửi nhớ thương...!

TÔN TUẤN



Bài họa 1:
Vãn hạ

Cung đàn lạc phím hững hờ vương
Vãn hạ vào thu lá đổ đường.
Gió ngẩn ngơ buồn lay rặng liễu
Mưa mù mịt trút phủ hàng dương.
Bằng lăng ủ rũ bông nào tím
Phượng vĩ đìu hiu cánh chẳng hường.
Nẻo cũ trăng tàn ru giấc mộng
Đô thành quạnh quẽ nhớ người thương.

LI KIÊU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét