Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2020

Xướng họa: THÁNG BẢY



Bài xướng:
Mẹ lại thăm con

Thắp nén tâm nhang khói cuộn tròn
Lên từng nấm mộ những người con.
Thời gian mãi ngóng dần vơi cạn
Năm tháng hoài mong cũng đã mòn.
Nắng tắt mây che mờ đỉnh núi
Trăng tàn bóng ngả quạnh đầu non.
Nghĩa trang liệt sĩ chiều hoang lạnh
Mắt mẹ buồn theo lệ chẳng còn...

Vũng Tàu, tháng 7 năm 2020.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa:
Tháng Bảy Vu Lan

Tháng Bảy Vu Lan ý nghĩa còn...
Xin người chữ Hiếu phận làm con.
Bao năm dưỡng dục mong khôn lớn
Ngày tháng chăm lo đợi mỏi mòn.
Đức Mẹ bao la ngời cuối biển
Công Cha rộng lớn sáng đầu non.
Không quên hãy nhớ tình cho trọn
Nguyện ước đời sau quyết giữ tròn.

Sơn Bằng, 13-7-2020.
PHẠM HỮU CHÍ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét