Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020

Ngẫm mà lo

Quảng cáo phản cảm của Bia Hà Nội tuyên truyền Đại hội Đảng tại TX Cửa Lò, Nghệ An(*).



Ngẫm mà lo

Thấy màn quảng cáo ngẫm mà lo
Tỏa sáng quê ta đấy... Cửa Lò.
Quan chức phen này ra sức... nhậu
Dân quèn bữa nớ động lòng... cho.
Hỏi bà Phó Chủ... mình đương họp
Vặn lão Trưởng Phòng... tớ bận cò.
Văn hóa rượu bia thời đổi mới
Trò đùa phản cảm, ngẫm mà lo.

(*) Báo điện tử “Nhà đầu tư” 13-7-2020.
Vũng Tàu, 14-7-2020.
CỬ CHẾ




Truyền thông phản cảm

Ngó biển nghiêm treo vị đậm đà
Phen này thắng lợi chắc nhân ba...
Bia ngon đặt dưới nhìn thô thiển
Ý trọng trưng trên thấy nhạt nhòa.
Đại hội chứ đâu làng nhậu nhẹt
Cửa Lò nào phải chốn đàn ca.
Truyền thông phản cảm ai mà hiểu
Cỏ dại len vào chốn vạn hoa.

TP Bà Rịa, 17-7-2020.
TÚ RÂU



Dân đều biết
(Họa bài TRUYỀN THÔNG PHẢN CẢM của Tú Râu)

Có việc xem ra quá lệch đà
Còn đâu vui nữa để chia ba.
Nhà hàng bỏ vốn lời chưa rõ
Quán nhậu in tranh lợi đã nhòa.
Quảng cáo xin đừng: rao bán chác
Tuyên truyền chớ có: loạn kêu ca.
Rằng ai cũng biết vài ngày tới
Đại hội thành công dệt gấm hoa.

TX Phú Mỹ, 17-7-2020.
LAM GIANG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét