Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: TÌNH...



Bài xướng:
Tình thật trên mạng ảo
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Dong buồm mượn sóng đã vài phen
Hụt hẫng vì đâu phải yếu hèn.
Sớm đã gieo lời khi chửa tận
Nên đà ngỏ ý bận vừa quen.
Vườn Trăng ngoái lại như còn tỏ
Ngõ Quảng nhìn qua chợt sáng đèn.
Bởi nỗi niềm ai đòi lạc bước
Say nồng giấc điệp lửa tình nhen.

DANH THƯ (Đà Nẵng)



Bài họa 6:
Lẽ sống
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Gió quật mưa vùi đã bảy phen
Rằng không gục ngã bởi đâu hèn.
Nương nhờ bạn hữu xua niềm tủi
Dựa dẫm thân tình đẩy thói quen.
Phải rõ gần trăng nào tựa nến
Cần hay sát mực hẳn thua đèn.
Than hồng những buổi mau tàn lụi
Lẽ tại do người chẳng khéo nhen.

Bình Dương, 16-7-2020.
PHẠM QUANG CƯỜNG



Bài họa 5:
Phảng phất thu

Dẫn lối trăng về chỉ một phen
Rằng không để ý phận sang hèn.
Ong sà ngó tổ chào câu lạ
Bướm xoãi chao cành gửi giọng quen.
Tiễn hạ mây còn êm dáng cảnh
Chờ thu nắng vẫn mượt thân đèn.
Trong làn khói mỏng chiều hoang dã
Đượm lửa duyên nồng dẫu mới nhen.

Nghệ An, 16-7-2020.
LÊ LAN HƯƠNG



Bài họa 4:
Phận hẩm hiu

Phận nữ sao mình trải lắm phen
Mười hai bến lở gặp thân hèn.
Âm thầm gửi dạ người chưa biết
Lặng lẽ trao hồn phố chẳng quen.
Tủi những đêm dài non bếp lửa
Hờn bao tháng lạnh mỏng tim đèn.
Muôn tầng vũ trụ chưa mòn chí
Ngõ hẹp ông trời cứ nhỏ nhen.

Đắk Nông, 16-7-2020.
NGUYỄN HỮU VIỆT



Bài họa 3:
Rớt mạng
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Rớt mạng ba ngày những bảy phen
Còn may dáng mạnh chẳng ươn hèn.
Xem rồi mới rõ điều không lạ
Giận hết ra thành kiểu cũng quen.
Tủi bạn làm thơ mà rã máy
Hờn ai thưởng nguyệt nỡ quên đèn.
Khuya về thức trọn cùng nhau nhỉ
Giữa mộng bao điều ước chửa nhen!

Biên Hòa, 16-7-2020.
PHAN TỰ TRÍ



Bài họa 2:
Lãng đãng

Ảo – Thật, nhưng tình đã sớm nhen
Trăng khuya nửa mảnh ngỡ chong đèn.
Lời Vinh thủ thỉ khơi dòng... nhớ
Giọng Quảng ôn tồn gợi suối... quen.
Lỗi nhịp tim cào – không mạnh yếu
Tròng trành dạ cấu – chẳng sang hèn!
Lao xao gió hỏi mần chi rứa?
Lãng đãng xuân hồi được mấy phen?

Đà Nẵng, 16-7-2020.
ĐÔNG HOÀNG



Bài họa 1:
Tình ảo

Bạn đến nơi này chỉ một phen
Trở nên mạnh mẽ phải đâu hèn.
Non cao tới đỉnh mình chưa tận
Biển rộng về nguồn bậu chửa quen.
Phố thị đường xưa trời vẫn sáng
Phường thôn lối cũ xóm lên đèn.
Em à... Nhớ đợi chờ anh nhé!
Hẹn gặp nhau rồi lửa mới nhen.

Vũng Tàu, 16-7-2020.
VÕ QUANG CẢNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét