Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Duyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Duyên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

Xướng họa: DUYÊN...



Bài xướng:
Duyên...

Duyên đến duyên hòa khỏi níu ai
Tùy duyên... tự khắc sẽ an bài
Tâm an tĩnh tọa duyên đừng khởi
Duyên vọng an thiền tánh chửa khai.
Dẫu muốn, duyên chưa... tình khó lại
Chẳng chờ, duyên thuận... ý tầm lai.

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Duyên



Non nước thanh thanh gió hiệp vần
Em về có phải hỡi nàng xuân.
Đông nhường gót ngọc hoa cười mỉm
Én liệng chân mây nắng tỏa ngần.
Những nốt tư tình theo bước nhịp
Muôn niềm thi vị sánh lòng ngân.

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: DUYÊN



Bài xướng:
Duyên

Duyên gieo con tạo khởi cơ cầu
Duyên nghiệp rằng lo phải đối đầu.
Duyên ước trăm năm nào đã hưởng
Duyên tình vạn dặm biết về đâu?
Duyên hờ hững bến thờ ơ dứt
Duyên mặn mà thơ thấp thỏm rầu.

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Duyên



Rực rỡ liên hoa ngũ sắc ngời
Ưu phiền rũ sạch nhẹ nhàng ơi!
Vạn nghìn chìm đắm gieo oan nghiệp
Một khắc tường tri thoát khổ đời.
Thiện nhẫn hành tròn thông giáo pháp
Từ bi vẹn giữ hiểu tâm người.