Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: DUYÊN



Bài xướng:
Duyên

Duyên gieo con tạo khởi cơ cầu
Duyên nghiệp rằng lo phải đối đầu.
Duyên ước trăm năm nào đã hưởng
Duyên tình vạn dặm biết về đâu?
Duyên hờ hững bến thờ ơ dứt
Duyên mặn mà thơ thấp thỏm rầu.
Duyên tịnh hiền tâm đà cứu độ
Duyên thiền “không sắc sắc không” sâu!

Vũng Tàu, 01-7-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 2:
Nghiệp

Nghiệp duyên tự đến chẳng mong cầu
Nghiệp dĩ thân tâm phải đối đầu.
Nghiệp quả ai gieo thì nấy hưởng
Nghiệp nào thiên vị với ai đâu(!?)
Nghiệp lành nuôi dưỡng tâm hoan hỷ
Nghiệp ác tạo mầm sống khổ rầu.
Nghiệp tịnh dòng đời luôn hỷ x
Nghiệp thiền định – tuệ rõ nông sâu.

TP Bà Rịa, 18-9-2019.
LÊ VĂN THANH



Bài họa 1:
Nợ

Nợ xưa kiếp trước chẳng mong cầu
Nợ tiếp đời sau đến bạc đầu...
Nợ nhớ nợ thương n mãi vậy!
Nợ tình nợ nghĩa trả về đâu?
Nợ đi ngoài chợ nào vui vẻ
Nợ đến trong nhà sẽ tủi rầu.
Nợ khối duyên đời ai tránh được
Nợ nhiều nên quyện mãi bên nhau.

TP Bà Rịa, 01-7-2019.
NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét