Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: DƯỠNG NHÀN



Bài xướng:
Dưỡng nhàn

Ngẫm lúc hiền nhân chuộng ngọt bùi
Ở đời thiết nghĩ muốn yên vui.
Con xa cách, vẫn thường trao đổi
Lắm lúc yêu cầu, cháu tới lui.
Bóng cả cây cao cần đắp điếm
Già nua tuổi tác gắng vui bồi.
Tiền tài của cải mong vừa đủ
Cố giữ thanh nhàn… thoải mái thôi!

Thanh Thủy, 04-7-2019.
TỪ ĐỨC KHOÁT



Bài họa 4:
Vẫn yêu đời

Dưỡng đức trời cho hưởng vị bùi
Tuổi cao nay được sống an vui.
Cháu con yêu quý xa càng nhớ
Bạn hữu thân tình tới lại lui.
Nếp tộc giữ gìn luôn gắng sức
Thơ ca ham thích mãi vun bồi.
Nhạc lòng vi vút cùng sông núi
Vẫn thấy yêu đời chửa muốn thôi.

Phù Ninh, 04-7-2019.
ĐÀO TRẦN PHÚ



Bài họa 3:
Đời sảng khoái

Hồn thơ những sẻ ngọt chia bùi
Đã lúc thanh nhàn đủ lượng vui.
Bạn hữu chan hòa năng mải tới
Thi đàn xướng hoạ chẳng hề lui.
Già che bóng tỏa hoài mong đợi
Trẻ dấy niềm gieo mãi mộng bồi.
Đắm nỗi lòng mang tình đẹp gởi
Cho đời sảng khoái nữa mà thôi.

04-7-2019.
NGUYỄN VĂN PHÚC



Bài họa 2:
Thnh thơi

Về hưu nhàn hưởng ngọt thơm bùi
Trí tịnh, thơ bày, bụng mãi vui.
An sức dưỡng... đêm ngày tập luyện
Tĩnh tâm rèn... khuya sớm không lui.
Kiếp này nghiệp chướng, cùng thay đổi
Công đức đời sau, ráng đắp bồi.
Danh lợi bạc tiền chi?... Huyễn ảo.
Thnh thơi chờ đến mãn phần thôi!

Rạch Dừa, 04-7-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Thanh tâm

Ai muốn đắng cay chỉ thích bùi
Trên đời mong có được niềm vui.
Vợ đi vắng – zá-lo phây-búk
Ly rượu cuộc cờ bạn đến chơi.
Tuổi hạc nêu gương lòng tự nhủ
Cao niên mẫu mực chí luôn bồi.
Điền viên vui thú cùng con cháu
Thanh thản tâm hồn chỉ thế thôi.

Việt Trì, 04-7-2019.
HOÀNG ĐẠT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét