Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: VỀ PHỐ BIỂN



Bài xướng:
Về phố biển

Vũng Tàu thoải mái thả hồn thơ
Phong cảnh thiên nhiên đẹp khó ngờ.
Bãi Trước rộn ràng vui tưởng hội
Hồ Mây tấp nập đẹp như mơ.
Tao nhân dệt tứ lòng mong đợi
Thi sĩ rèn câu ý ngóng chờ.
Phố biển ngày nay đà đổi mới
Lẽ nào mặc khách lại làm ngơ.

Vũng Tàu, 01-7-2019.
HỒNG VINH



Bài họa 2:
Gửi chút thâm tình

Gửi chút thâm tình nửa tứ thơ
Bấy lâu lòng vẫn cứ mong chờ.
Nhìn Vinh nhìn Cảnh mà như mộng
Ngắm núi ngắm bàn ấy tưởng mơ.
Hội ngộ Vũng Tàu dù chẳng lạ
Đồng hương Hà Tĩnh quả không ngờ.
Xế tà thi phú – Đường tâm sự
Gắn kết vui buồn đẹp ngẩn ngơ.

Nghệ An, 01-7-2019.
TRẦN MAI LỘC




Bài họa 1:
Ước về Vũng Tàu

Chưa đến Vũng Tàu chỉ thng thơ
Mà lòng ưu ái đến không ngờ.
Nhìn qua tranh ảnh lòng xao xuyến
Ngóng tới thi đàn ý mộng mơ.
Mặc khách xướng bài nên nghĩa đợi
Tao nhân họa tứ gặp duyên chờ.
Tầm Dương bờ bãi thơ bay bổng
Gió lộng xuân chào thật khó ngơ.

Làng Xuân, 01-7-2019.
VŨ LỰU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét