Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: BẠN THƠ



Bài xướng:
Bạn thơ

Cảm xúc chan hòa tỏa ngát hương
Bạn thơ mãi vẫn bước chung đường.
Khi say thánh thót bàn thi sách
Lúc tỉnh hùng hồn luận phú chương.
Cao hứng thanh âm vừa lảnh lót
Thâm trầm vần điệu bỗng du dương.
Tâm đầu ý hợp luôn vui vẻ
Phục thiện vì ai cũng nhún nhường.

PHẠM VĂN DƯƠNG




Bài họa 8:
Đường Thi

Văn đàn khắp nẻo ngập tràn hương
Thi hữu cùng yêu thể luật Đường.
Xướng họa Đông Đoài tươi mọi chốn
Giao hòa Nam Bắc đẹp toàn chương.
Tình thơ lấp lánh như tinh tú
Nghĩa bạn chan hòa tựa ánh dương.
Không kể sang hèn cùng quý tiện
Nhắc nhau trọng nghĩa giữ khiêm nhường.

Phú Mỹ, 10-7-2019.
NGUYỄN HUY VỤ




Bài họa 7:
Bạn thơ

Xướng vịnh cho đời mãi tỏa hương
Vần thơ bạn hữu trải thơm đường.
Tình chan chứa quyện lưu từng chữ
Nghĩa mặn mà say đọng các chương.
Lúc thả câu bình vui ánh nguyệt
Khi bàn ý họa sáng vầng dương.
Gần xa chẳng quản nơi hò hẹn
Bão nổi cuồng phong cũng phải nhường.

Bắc Giang, 07-7-2019.
NGUYỄN VĂN LUYỆN




Bài họa 6:
Tỏa sc hương

Văn nhân Họ Phm kết thơ Đường
Kiến tạo vườn thơ tỏa sắc hương.
Hip lực vun trồng tình bạn hữu
Đồng tâm xây đắp nghĩa văn chương.
Nhịp vần êm dịu như trăng tỏ
Ý tứ sáng ngời tựa ánh dương.
Thi hữu giúp nhau rèn bút pháp
Nêu cao đạo đức – tính khiêm nhường.

Hà Nội, 05-7-2019
PHẠM HUY THUẬN




Bài họa 5:
Hội ngộ tình thơ

Giao hòa bạn hữu mãi đơm hương
Chẳng ngại gần xa khắp nẻo đường.
Cõi Bắc thi nhân mài sử sách
Bờ Nam mặc khách luận văn chương.
Buồm căng vượt gió xuôi về biển
Sóng lướt nghênh trời ngược đại dương.
Khắc cốt muôn đời người đất Việt
Tình sâu nghĩa nặng vẫn khiêm nhường.

Hà Nội, 05-7-2019.
THANH NHÃ




Bài họa 4:
Bạn thơ

Mến yêu đất nước với quê hương
Vui vẻ cùng nhau mọi bước đường.
Mạng ảo hòa đồng câu xướng họa
Diễn đàn kết nối áng văn chương.
Chuyện hay đây đó cần ca ngợi
Gương sáng gần xa đáng biểu dương.
Tình bạn tình thơ bền chặt mãi
Giao lưu học hỏi thật khiêm nhường.

Việt Trì, 05-7-2019.
HOÀNG PHAN




Bài họa 3:
Hoa quỳnh

Bao người ái mộ đóa quỳnh hương
Hé nở về đêm kiểu nhịn nhường.
Cánh mỏng xem chừng e ngọn gió
Thân mềm có vẻ ngại vng dương.
Dâng mùi phảng phất từng con phố
Tỏa sắc lung linh mọi nẻo đường.
Nét đẹp kiêu kỳ không thể lẫn
Ru hồn sĩ tử mộng văn chương.

Thanh Thủy, 04-7-2019.
TRẦN VĂN TỊCH



Bài họa 2:
Thi hữu ơi!

Trào sôi thi tứ tỏa nồng hương
Ngúc ngắc đắm say với luật Đường.
Lúc tỉnh luận bàn dăm bảy bạn
Khi say tếu táo một vài chương.
Vần thơ tựa khí luôn bay bổng
Câu phú như mầm chỉ hướng dương.
Tâm sáng trí minh ngời phúc thiện
Tranh ngôi đoạt vị tớ xin nhường…

Vũng Tàu, 04-7-2019.
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa 1:
Gặp lại

Đôi lời gửi lại bạn ly hương
Có lúc mà ta gặp giữa đường:
Ngựa nghẽo ô tô nhiều của nả
Quần lành áo tốt lắm văn chương.
Đài sen gác tía người oai vệ
Bà lớn ông to bậc xuất dương.
Thiển nghĩ bây giờ thì cách biệt?
Nào hay… Chủ nhiệm vẫn khiêm nhường.

Thanh Thủy, 04-7-2019
TỪ ĐỨC KHOÁT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét