Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: SÂN CHƠI ĐẤT TỔ



Bài xướng:
Sân chơi Đt Tổ

Hội thơ Đường – Đất Tổ quê nhà
Lớn mạnh từng ngày bạn với ta...!
Đoàn kết một lòng duyên thắm nẩy
Sẻ chia vạn tứ nghĩa vui hòa.
Thơ mình xướng, bậu thêm cành lá
Vận bác gieo, em điểm nụ hoa.
Luật đối tròn niêm... cùng vững dạ
Vườn xuân trí tuệ, góp vui mà...!

Vũng Tàu, 30-6-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG




Bài họa 11:
Nặng lòng thi sĩ

Đất nước cùng sum họp một nhà
Nối liền Nam Bắc thỏa lòng ta.
Ba miền mộng ước muôn đời thuận
Khắp chốn cầu mong vạn kiếp hòa.
Dòng giống Rồng Tiên luôn kết trái
Cội nguồn Đất Tổ mãi đơm hoa
Luật Đường nặng nợ lòng thi sĩ
Huynh hữu tình thâm nghĩa mặn mà.

Cẩm Khê, 09-7-2019.
NGUYỄN KHẮC QUÝ




Bài họa 10:
Vui xướng họa...

Gửi chút niềm vui đến hội nhà
Đôi dòng tự sự kết mình ta”.
Thơ tình Đất Tổ luôn đầm ấm
Bạn cũ quê hương cũng thuận hòa.
Ngữ điệu ngọt ngào như vị trái
Câu từ đằm thắm tựa mùi hoa.
Bài nay chị xướng anh liền họa
Đúng luật, vần, niêm,... sẽ mượt mà!

Cẩm Khê, 04-7-2019.
PHAN THỊ ĐÊ




Bài họa 9:
Thơm thảo nghĩa tình

Trời Nam rộng lớn nước non nhà
Phú Thọ – Vũng Tàu, xứ Việt ta.
Con Lạc cháu Hồng ngời khí phách
Quê Cha đất Mẹ mãi an hòa.
Bão giông nắng chảng chùm phô nhụy
Gió giật mưa vùi nhánh trổ hoa.
Thiêng liêng tín nghĩa đm sâu lắng
Quê hương thơm thảo nghĩa nhân mà…

Phú Thọ, 01-7-2019.
TRẦN MINH ĐỨC




Bài họa 8:
Chúc hội thơ Đường luật Phú Thọ

Gởi mấy vần thơ tới hội ta
Mừng cho các cụ ở quê nhà.
Hân hoan viện bút tình luôn thắm
Thánh thót đàn xuân nghĩa mãi hòa.
Nhả ngọc tâm giao hồn thổn thức
Phun châu tri kỷ mộng phù hoa.
Linh Tiêu một bước cùng hoan h
Quả Phước bạn chia khắp đó mà...


Việt Trì, 01-7-2019.
PHAN MẠNH HÙNG




Bài họa 7:
Mừng hội thơ

Tấp nập thi nhân đến hội nhà
Hai miền tụ họp để mừng ta.
Nâng ly rượu đỏ tình anh quyện
Rót chén trà xanh nghĩa chị hòa.
Thắm thiết người Nam trao bản nhạc
Rộn ràng kẻ Bắc tặng nhành hoa.
Bao ngày hẹn ước nay cùng gặp
Xướng họa giao lưu thích thật mà!

Phú Thọ, 30-6-2019.
TRẦN THỊ PHƯỢNG




Bài họa 6
Duyên văn bút

Đất Tổ giao lưu khắp nước nhà
Vũng Tàu cảm mến đáp lời ta.
Tôi trao thi phẩm tình yêu quý
Bạn gửi bài hay ý tứ hòa.
Bến hẹn văn chương ngời vẻ đẹp
Sân chơi trí tuệ mãi thăng hoa.
Tri âm, tri kỷ cùng nâng bút
Xướng họa vui chung tí chút mà.

Phù Ninh, 30-6-2019.
ĐÀO TRẦN PHÚ




Bài họa 5:
Tình người Đất Tổ

Dẫu xa, xa mấy vẫn quê nhà
Phố cảng Vũng Tàu nhắc nhở ta.
Có Tổ có Tông thời ấm áp
Quê Cha đất Mẹ giữ yên hòa.
Mưa sa bão táp còn phong nhụy
Gió dập mưa vùi vẫn kết hoa.
Đi bảy ngày đàng còn nhớ lúc…
Người làng đấy nhá... mãi thơm mà!

Thanh Thủy, 30-6-2019.
TỪ ĐỨC KHOÁT




Bài họa 4:
Một góc hồn thơ miền Đất Tổ

Trung du trùng điệp dưới hiên nhà
Thắm đượm thơ tình bạn quý ta.
Xuân đến nương chè chồi hé nở
Mưa rơi rừng cọ nhạc giao hòa.
Khởi màn anh xướng ngời câu chữ
Tôi họa theo vần thoảng nụ hoa.
Niêm luật Đường thi còn luyện mãi
Hồn quê một góc thảo thơm mà...

Sài Gòn, 30-6-2019.
NGUYỄN VĂN THÙY





Bài họa 3:
Tình thơ Đất Tổ

Tình cảm đậm sâu với tỉnh nhà
Vũng Tàu bạn đến động viên ta.
Gửi trao ý tứ đang mơ mộng
Khép mở vần niêm đợi thái hòa.
Đâu quản đường xa còn kết nhụy
Nào lo vất vả để đơm hoa.
Quý nhau là bởi đồng hương đấy
Nên nó thiêng liêng rất mượt mà…!

Phù Ninh, 30-6-2019.
NGÔ THÁI



Bài họa 2:
Thi quán “Bạn & Tôi”

Yêu thơ chẳng ngại cảnh xa nhà
Thi quán Bạn – Tôi thỏa ý ta.
Đó lắm người chơi sân bãi loạn
Đây thưa kẻ đến trí tâm hòa.
Văn chương một chữ tình hương nụ
Cuộc sống trăm điều nghĩa sắc hoa.
Gửi bậu vài câu chung vận bút
Tâm thân thường lạc thế thôi mà.

TP Bà Rịa, 30-6-2019.
PHẠM XUÂN KHU



        Bài họa 1:
Thơ miền Đt Tổ

Phú Thọ! Văn chương vốn nết nhà
Sớm đào tối mân đệ cùng ta.
Vợ hiền con thảo luôn đầm ấm
Chị ngã em nâng mãi thái hòa.
Bác bảo từ kia – Em dệt chữ
Muội tìm tứ ấy – Tỷ thêu hoa.
Niêm vần chặt chẽ yên trong dạ
Cửa Khổng… Vần thơ lại mượt mà!

Thanh Thủy, 30-6-2019.
TỪ ĐỨC KHOÁT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét