Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Xướng họa: SAY NHÌN!

(Hườn cú bất tận thi)



Bài xướng:
Say nhìn!

Say nhìn ánh nguyệt bên hồ chiếu 
Ánh nguyệt bên hồ chiếu đẹp xinh.
Hồ chiếu đẹp xinh phong cảnh lạc
Đẹp xinh phong cảnh lạc sanh tình.
Sanh tình phóng bút ngâm thơ vịnh
Phóng bút ngâm thơ vịnh tiết trinh.
Thơ vịnh tiết trinh hương sắc thắm
Tiết trinh hương sắc thắm say nhìn.

THÍCH THIỆN THÔNG



Bài họa:
Xa nhìn

Xa nhìn mới biết rằng trăng đẹp
Mới biết là trăng đẹp cảnh xinh.
Trăng đẹp cảnh xinh say quyến rũ
Cảnh xinh quyến rũ khách sinh tình.
Sinh tình đối ẩm bên hồ mộng
Đối ẩm bên hồ mộng tuyết trinh.
Hồ mộng tuyết trinh mơ giấc điệp
Tuyết trinh mơ giấc điệp xa nhìn.

TP Bà Rịa, 02-7-2019.
PHẠM XUÂN KHU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét