Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Xướng họa: ANH CÒN NỢ EM

(Tung hoành trục khoán; Nhị giao cổ)
Ngàn năm biển mặn hoài dâng sóng
Một kiếp ân hồng mãi nợ em!”



Bài xướng:
Anh còn nợ em

Ngàn nỗi tâm cầu phủ giấc đêm
Năm đang khép mộng ủ sau rèm.
Biển mơ nồng ấm xanh làn nước
Mặn muối đời người khởi dịu êm.
Hoài dáng bên hình ươm trải cội
Dâng vào lòng vẫn ánh nơi thềm.
Sóng hòa duyên phận đo tình cũ
Một kiếp ân hồng mãi nợ em!

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa:
Chạm bờ duyên

Ngàn xưa nguyệt vẫn toả tràn đêm
Năm vãn tháng tàn lọt cửa rèm.
Biển vẫn ầm reo ngầu bọt nước
Mặn từng ủ héo rũ cành êm.
Hoài trông dáng liễu xanh nhành cội
Dâng suốt hình mai mượt nẻo thềm.
Sóng chạm bờ duyên ngời cảnh cũ
Một kiếp ân nồng mãi nợ em!

TÔN TUẤN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét